User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Đông lại về, buốt lạnh,
Cành khóc lá,
Nỗi cô đơn,
Cứ nhấm, gậm hồn ta!
Em ở đâu?
Ngọn gió nào đưa tới?
Mầu má thắm,
Sao như thể vương sầu?
Lửa ái ân nguội lòng,
Ta dập tắt,
Em đến, như triều sóng,
Cuộn hồn ta,
Đẩy ra biển cả,
Chìm vào đại dương!
Vùng biển xanh bát ngát,
Làm hồi sinh,
Ngọn lửa đã lụi tàn!
Em là một đài trang trong nhung-gấm,
Gót chân son,
Mềm mại như cành liễu,
Ru hồn ta,
Lại vào cõi thương-yêu!
Ta vừa nghe tiếng chim hót bên trời,
Nắng mầu hồng,
Tràn ngập những dòng sông!
Con tim giá lạnh,
Hồng lên mạch sống,
Ngọn lửa ái-ân ấm-áp giữa trời đông!!
 
alt
      
Trần Quốc Công (Vân Trường)