User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Bài Thơ Vào Hạ & Tôi Đọc Thơ Em (Thơ)
***
1- Thơ : BÀI THƠ VÀO HẠ (Kim Thành)
4101 1 BaiThoVaoHaKimThanh
Em ơi hè đã sang rồi
Bài thơ vào hạ chị làm chưa xong
Thơ tình chị bỗng long đong
Con sông không chảy xuôi dòng như xưa

Trời hờn đang nắng đổ mưa
Tình chị cứ mãi chưa vừa nhớ thương
Hỏi trăng, hỏi sợi tơ vương
Hỏi ai vẽ được con đường chữ Chân!

Bài thơ chị viết mấy lần
Viết rồi lại xoá cũng ngần ấy thôi
Đành là gió cuốn mây trôi
Mà sao vẫn thấy xôn xao nỗi niềm

Đêm nay nguyệt tận cung nghiêm
Ngày mai còn có thiên thu đứng chờ?!
Ngày mai còn có mộng mơ
Một thời áo trắng tóc tơ đợi Người?!

Trên môi lạnh, chị vẫn cười
Ôm ngôi sao rụng trên mười ngón tay
Đôi khi thấy mắt mình cay
Chị tưởng đâu đó heo may gọi về
4101 2 BaiThoVaoHaKThanh
Bàng hoàng nửa tỉnh nửa mê
Chị nhìn tóc rụng vân vê nỗi sầu
Thấy trong cô quạnh nhiệm mầu
Tình chị đẹp lạ như vần thái dương

Em ơi hè đã sang rồi
Anh vừa gửi chị mười thương thuở nào...
Kim Thành
***
2- Thơ: TÔI ĐỌC THƠ EM (Kim Thành)
4101 3 ToiDocThoEmKThanh
Tôi đọc thơ em, câu dài câu vắn
Nét hồn nhiên xen lẫn chút ưu phiền
Có những ngu ngơ đẹp như hoa nở
Có những tiếc thương không dễ tàn phai

Tuổi học trò em, một thời trẻ dại
Nào phượng hồng nào lưu bút gọi tên
Nào mộng mơ cửa lớp với sân trường
Nào rộn rã rong chơi mùa nắng hạ

Đời hải hồ, em lãng du đất lạ
Áo trắng biển xanh lưu luyến tháng ngày
Tàu đến tàu đi lênh đênh sóng nước
Đem tình yêu gửi lại khắp muôn phương

Tình của em, thật hư làm sao biết
Nha Trang, Mỹ Tho, Rạch Giá, Vũng Tàu
Đà Nẵng, Hội An, Sàigòn, Huế mộng
Đâu cũng thấy tim hồng em mở cửa
4101 4 ToiDocThoEmKThanh
Em thương Mẹ tình dâng cao lồng lộng
Mẹ đẹp, Mẹ hiền, Mẹ dáng Quan Âm
Em thương chị âm thầm nhưng tha thiết
Cõi thần tiên nhè nhẹ bước vào hồn

Tôi đọc thơ em, quê hương còn đó
Mỏi cánh chim bay mong đợi ngày về
Dạo bờ sông Seine em mơ sông Cữu
Ngược dòng Dương Tử em ngỡ Hàn Giang

Sông Cữu, Hàn Giang…đong đầy kỷ niệm
Đưa em vào đời, tiễn bước em đi
Trời Paris không xóa được nỗi niềm
Trăng viễn xứ xói mòn từng góc nhớ
4101 5 ToiDocThoEmKThanh
Chiều nay ngồi đọc thơ em
Hình như tôi thấy lá sầu riêng bay…
Kim Thành