User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Kontum, Men Tình Mình & Em Kontum, Đóa Hoa Dã Quỳ & Nắng Kontum (Thơ)

***
1- Thơ : KONTUM, Men Tình Mình (Bửu Truyền)
Vịnh:
Bất ngờ đến Kontum
Gặp em gái ngực trần
Con tim mình xao xuyến
Là em hay thiên thần?
4104 1 Kontum MenTinhMinhBTruyen
Kontum là ngôi nhà trời
Ðất lành chim đậu, là nơi yêu người.
Kontum cần rượu đón mời
Là đầu câu chuyện, là lời gieo duyên.

Kontum trên đỉnh bình yên
Rượu say vẫn tỉnh, say tình ngất ngây!
Tiếng cồng cuốn nhịp đôi tay
Theo em tôi múa mặt quay mồng mồng.

Tóc em ngược gió bềnh bồng
Áo tôi vương vấn giữa vòng lan hương.
Lửa đêm loang loáng má hường
Dung nhan diễm ảo thiên đường lung linh!

Hỡi em sơn nữ Kontum!
Lần đầu tôi biết tim rung khác thường!
Phải chăng dấu hỏi yêu đương
Em trăng mười sáu, tôi nhuần mười ba.
4104 2 Kontum MenTinhMinhBTruyen
Ðưa nhau tắm suối Ðăk Tô
Ngắm trăng Tân Cảnh, lội hồ Ya Ly
Nào ai thoát khỏi tình si
Ngày về không dứt, đêm đi không đành

Kontum sương xuống tình vương
Nắng lên ấm nghĩa yêu thương mặn nồng
Bên nhau núi thắm mây hồng
Cúc vàng, phượng đỏ gót son ngập ngừng.

Ba năm xa xứ Kontum
Ðắk Bla còn đó, nhưng em xa mờ!
Dòng sông bến nước đợi chờ
Bóng trăng mòn mỏi chơ vơ núi đồi.

Kontum mưa gió ngậm ngùi
Men tình, men rượu, tiếng cười nhớ em.
Men rượu tan biến qua đêm
Tình em tôi giữ làm men cuộc đời!
4104 3 Kontum MenTinhBT
Cầm bằng ngày rụng đêm rơi
Kontum em vẫn giữ ngôi nữ hoàng.
bt
***
2- Thơ : EM KONTUM, Đóa Hoa Dã Quỳ (Bửu Truyền)
Hò:
Kontum bát ngát dã quỳ
Vàng ngược con dốc,
vàng xuôi chân nàng.
4104 4 EmKontumBTruyen
Tôi, con thuyền độc mộc
Trôi dọc dòng Dak Bla
Giữa nhạt nhòa đồi dốc
Ru dã quỳ nở hoa.

Em, con gái phố núi
Xứ ba thác bảy hồ
Dã quỳ mờ sương khói
Mình đối mặt tình cờ.

Tim tôi say ngây ngất
Em nhìn đất vu vơ
Một đài hoa chớm nụ
Ấp ủ vàng chất thơ.
4104 5 EmKontumBT
Em, dã quỳ hoang dại
Giữa núi rải mù sương
Tôi mười phương khách lữ
Thân lấm láp bụi đường.

Ngắt vội hoa một đóa
Cài lên tóc em thơ
Hai gò má ửng đỏ
Ðôi mắt thỏ ngẩn ngơ.

Lần đầu biết cảm xúc
Em vui, tôi hạnh phúc
Kéo em lại gần hơn
Bất ngờ đón nhận nụ hôn
Em như sợi bún nhũng mềm dưới trăng.

Em chợt nhìn xa xăm
Ánh mắt buồn muốn nói
Khi anh rời Kontum
Tình yêu sẽ vuột mất
Chảy ngược như dòng sông
Giã từ lũng thấp lên sườn núi cao.
4104 6 EmKontumBT
Mất anh em liệu làm sao
Dã quỳ gió cuốn đớn đau phận mình!?
bt
***
3- Thơ : NẮNG KONTUM (Bửu Truyền)
Vịnh:
Kontum trong nắng nghe mùi mưa
Tim em chan chứa bốn mùa hoa hương.
4104 7 NangKontumBT
Kontum thành phố tôi thương
Con phố nhỏ nhắn, con đường ngây thơ
Mù sương che bóng trăng mờ
Vương tóc em ướt anh vờ gió lay.
Kontum lá nắng vàng bay
Mẹ ru con ngủ trên tay bên thềm
Cha đang môi rít rượu cần
Ông khà dọc tẩu mấy vầng mây trôi.

Kontum nhớ quá em ơi!
Nhớ gió bay nón, ngày tôi quen người
Nhớ dòng sông ngược, đất xuôi
Nhớ em nhỏ tuổi thua tôi hơn mười.

Kontum buồn buồn vui vui
Phố thưa, dốc vắng, ít người, ít xe
Núi đồi u uất hoang sơ
Môi em thơm nhụy ngây thơ xuân nồng.

Kontum sương dấu vầng trăng
Dấu em từ thuở em nằm trong nôi
Ú tìm, anh kiếm mãi thôi
Bắt gặp, em đã đến thời xuân xanh.
4104 8 NangKontumBT
Kontum yêu của riêng anh
Ngày đêm gió thoảng rừng lan đưa về
Người mơ má tựa vai kề
Kontum ấm nắng phượng hè chói chang.

Kontum hơi thở bên nàng
Ba Na dìu dặt, Mơ Nông mượt mà.
Kontum giữ mãi hồn hoa
Gói tròn hương nhụy trong tà áo em.

Kontum nắng chiếu qua thềm
Chúng mình hai đứa bóng hình lung linh.
Kontum vang tiếng cồng chiêng
Ðưa em phố núi về cung đường tình.

Kontum! Con nắng Kontum
Bốn mùa sưởi ấm, cúc cung cuộc đời!
Kontum ánh mắt em tôi
Trao nhau chút nắng vào đời nguyên hương
4104 9 NangKontumBT
bt