User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Đêm Sài Gòn Mơ Nghe Tiếng Bưởi Em Rao & Em & Dẫu Rằng (T) & Bạc Liêu, Miền Đất Tình Yêu (V.Nhạc)
*****
1- Thơ : Đêm SÀI GÒN Mơ Nghe TIẾNG BƯỞI EM RAO (Bửu Truyến)
Hò:
4459 1 DemSGBTruyen
Trên cành bưởi bày chim đua hót
Giữa Sài Gòn tiếng em rao rót mật vào lòng ai
Bưởi thanh, bưởi ổi Biên Hòa
Biết sao chọn đặng bưởi nào là bưởi ngọt ngon?

Mưa chiều lành lạnh trên sông
Sài Gòn dào dạt theo dòng Đồng Nai
Tiếng mưa đưa tiếng em rao
Lanh lảnh như tiếng còi tàu trong sương đêm
Rộn ràng ngang qua cầu Gành
"Ai mua bưởi ngọt, bưởi ngon
Thanh trà, bưởi ổi, bưởi đường... Biên Hòa hôn"?

Thiết tha, dìu dặt dây tơ đồng
Biên Hòa ơi! Có biết hông em
Lời em rao như ca điệu lý qua cầu
Thương nhau mua bưởi cho nhau
Về nhà biếu mẹ hát lên câu
Tóc em thơm hoa bưởi, thơm hoa cau môi cười.
Biên Hòa ơi!

Bửu Truyền
*****
2- Thơ : EM (Bửu Truyến)
4459 2 EmBTruyen
Em từ Cù lao Phố
Cạn ly rượu bưởi Tân Triều mênh mông
Hồn say quay bóng Bửu Long
Mắt em lóng láng đèn đêm Biên Hùng

Dáng em Thạch Động Long Sơn
Trăng hồ Long Ẩn bóng vờn Trấn Biên
Mi cong cánh phượng Ngô Quyền
Cầu Gành e ấp tình riêng cõi ngoài.

Giữa dòng sông nước Đồng Nai
Con đò gác mái đợi ai dại khờ
Nghe còi xe lửa mà mơ
Nhớ cô bán bưởi ngây thơ mặn mà

Tiếng rao đây bưởi Biên Hòa
Nửa như an phận, nửa mà đợi mong
Nửa rước quê hương vào lòng
Nửa ru nuớc mắt ngược dòng vào tim.
Biên Hòa ơi!
Bửu Truyến
*****
3-- Thơ : DẪU RẰNG (Bửu Truyền)
4459 3 DauRangBTruyen
Dẫu rằng chưa trọn cơn mê
Mai kia mình lại tựa kề bên nhau
Dẫu rằng lỡ mối tình đầu
Tình sau vẫn đẹp nghĩa cau duyên trầu.

Dẫu rằng lỡ một nhịp cầu
Cầu xưa đã gãy truông mây mịt mờ
Dẫu rằng lỡ mối tình mơ
Không phiền chẳng trách dây tơ phiếm chùng.

Dẫu là biết lỡ phải dừng
Biết ngã đứng dậy, biết lầm đừng si
Dẫu là biết dứt khoát đi
Xây lại đời mới, lắm khi sẽ thành.

Dẫu là hiểu thấu lòng anh
Tri âm tri kỷ chân tình tâm giao
Dẫu là ước hẹn đã trao
Trăm năm cuộc lữ thấm màu thủy chung!

Dẫu gì lời cũng không cùng!
Bửu Truyền
*****
4-Video nhạc : BẠC LIÊU, MIỀN ĐẤT TÌNH YÊU (Hoàng Thy)
4459 4 BacLieuMienDatTinhYeuBTruyen

4-Video nhạc BẠC LIÊU, MIỀN ĐẤT TÌNH YÊU (Hoàng Thy)
Thơ : Hoàng Thy (tức Bửu Truyền)
Nhạc : Nguyễn Hữu Tân
Hòa âm : Đỗ Hải
Ca sĩ : Minh Đạt
Youtube : Huỳnh Tâm Hoài.