User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Niềm Hạnh Phúc & Đơn Côi & Trong Phút Giây & Mưa Thu Và Niềm Nhớ (T)
*****
1- Thơ : NIỀM HẠNH PHÚC (Nguyễn Vạn Thắng)
4634 1 NiemHanhPhutNVThg
Cám ơn Trời ...cho tôi niềm hy vọng
Để cuộc đời luôn hạnh phúc bên nhau
Để tình yêu xóa hết nỗi u sầu
Và sự sống là con đường tiến tới

Cám ơn lá .... reo vui cùng nắng mới
Điểm thắm vàng ấm áp buổi chiều Xuân
Cành lá yêu anh ấp ủ bao lần
Chuyền hơi ấm ta say tình mộng ảo

Cám ơn mây ... ngăn giùm cơn gió bão
Để hoa lòng hé nhụy rộn sắc hương
Để em tôi thôi hết chuỗi ngày buồn
Vui say đắm chứa chan niềm hạnh phúc

Cám ơn chim ... giữa trời xanh lả lướt
Sáng bình minh tiếng hót rộn chim ca
Cho em tôi vui nắng Hạ chan hòa
Niềm mơ ước đang về theo lối mộng

Cám ơn mưa ...gieo vui cùng gió lộng
Để mưa về tưới mát xóa niềm đau
Cho tình ta đẹp mãi thuở ban đầu
Bàn tay dắt, dìu ta cùng chung bước

Cám ơn buổi hoàng hôn đầy mơ ước
Để tim tôi chẳng nhỏ lệ tình si
Trên đồi hoang nghe tiếng gió thầm thì
Niềm hạnh phúc ... là bài thơ anh viết

Cám ơn biển ... cho sóng gào tha thiết
Tiếng ru buồn chết lịm thuở ngày xưa
Đi bên em nghe gió thoảng đong đưa
Thương chuỗi mộng tình trao lời hò hẹn
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : ĐƠN CÔI (Nguyễn Vạn Thắng)
4634 2 DonCoiNVThg
Những lúc đêm về gió lạnh căm
Mình tôi lẻ bóng bước âm thầm
Thương về hình bóng người năm cũ
Dĩ vãng xa rồi với tháng năm

Tóc điểm sương pha, áo bạc mầu
Giòng đời vạn nẻo biết về đâu ?
Tri âm, tri kỷ tìm đâu thấy
Lữ khách tha hương vạn nỗi sầu

Tâm sự gửi vào nỗi vấn vương
Tình yêu mang đến lắm u buồn
Vần thơ chất chứa giòng thương nhớ
Biết đến bao giờ cạn ý thương?

Phố vắng buồn thêm phút đợi chờ
Đường về hiu quạnh nỗi bơ vơ
Tình xa, xa mãi bao giờ gặp
Sao đến rồi đi chẳng hẹn hò

Vệt bóng chân tôi in nét dài
Như hình với bóng bước chân ai
Theo tôi trên suốt con đường vắng
Để lại chuỗi đời bóng nhạt phai...
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : TRONG PHÚT GIÂY (Nguyễn Vạn Thắng)
4634 3 TrongPhutGiayNVThg
Thoáng gặp em một chiều Đông giá lạnh
Mới nhìn nhau bỡ ngỡ như đã quen
Lời chưa trao qua ánh mắt diệu hiền
Em cúi mặt quay đi từ dạo đó

Trong giây phút muốn đem lòng bày tỏ
Sợ tình rồi chia cách theo thời gian
Sợ mai sau hình bóng nhạt phai tàn
Mang nỗi nhớ trong tim cùng năm tháng

Người nơi đâu? Để tình tôi vơi cạn
Lối đi về giá buốt buổi chiều Đông
Để từng đêm tôi ấp ủ trong lòng
Ôm kỷ niệm trong kiếp đời lưu lạc

Nếu gặp lại ... mong người đừng quay mặt
Hình bóng xưa ghi dấu chẳng phai mờ
Nụ cười xinh, qua ánh mắt ngây thơ
Anh sẽ đến tìm quen lần gặp gỡ

Có những lúc anh mơ thầm về Nhỏ
Mái tóc dài, duyên dáng thật dễ thương
Hình bóng em cho tôi nỗi vấn vương
Đông lại đến để lòng thêm băng giá
Nguyễn Vạn Thắng
*****
4- Thơ : MƯA THU VÀ NIỀM NHỚ (Nguyễn Vạn Thắng)
4634 4 MuaThuVaNiemNhoNVThg 
Đợi anh chi cho mưa về giá buốt ?
Để giọt buồn rơi ướt lạnh bờ môi
Mưa Thu rơi thấm ướt chỗ em ngồi
Thân giá lạnh em tôi chiều dạo phố

Anh nào biết, mưa chiều trên lối nhỏ
Em đứng chờ con phố vắng buồn tênh
Lỗi tại anh lỡ hẹn chiều không tên
Mưa cứ mãi kéo dài như vô tận

Ai sưởi ấm thân em chiều giá lạnh ?
Mưa Thu về nắng vội nhạt tàn phai
Gió nhẹ ru như tiếng nấc thở dài
Cho dấu bước hình hài in nhẹ bóng

Nếu tình yêu là thuở đầu mơ mộng
Để đêm về sầu đọng suốt canh thâu
Buồn xa em vương vấn chuỗi ngày sầu
Xin đừng hỏi tình nào không nhung nhớ

Phố chiều nay, mây sầu giăng bỡ ngỡ
Vần thơ buồn ghi lại nỗi niềm đau
Hạt mưa rơi nghe xa vắng thuở nào
Từng hạt vỡ thấm vào lòng nỗi nhớ

Tại yêu em ... vẫn chưa lần bày tỏ
Mưa Thu về thêm giá buốt tình em
Nhớ nụ hôn ngày ấy ngọt môi mềm
Giờ xa cách, gọi thầm tên em mãi
Nguyễn Vạn Thắng