Thơ Xuân (Trích từ Tập Thơ Xuân Của ThanhSong ntkp)

*****
1- Thơ : KHAI BÚT ĐẦU NĂM (ThanhSong ntkp)
(Tết Âm Lịch)
Xướng
Giao Thừa Bính Ngọ chúc quê xa
Cố thổ hương quan được thái hòa
Cúc, Thọ vườn Xuân đơm kín nụ
Đào, Mai chợ Tết trĩu đầy hoa
Trang nghiêm bày lễ mời tiên tổ
Lặng lẽ dâng hương vọng nước nhà
Khói quyện bàn thờ mâm ngũ quả
Nhòa khung ảnh Mẹ cạnh kề Cha
ThanhSong ntkp (Tết Âm Lịch)
CA. 17/02/2026
*****
2- Thơ : Nguyện Ước Đầu Năm (ThanhSong ntkp)
Xướng
Đầu Xuân Bính Ngọ ước bình yên
Lạc nghiệp an cư khắp mọi miền
Già lão trầm ngâm lòng hạnh phúc
Trẻ thơ liến thoắng dạ hồn nhiên
Mừng toàn bằng hữu nhiều danh tiếng
Chúc khắp thân nhân lắm của tiền
Chiến sự không còn, ngưng giết chóc
Muôn nhà hởi dạ cảnh đoàn viên
ThanhSong ntkp (Mồng 1 Tết ÂL)
CA. 17/02/2026 (Dương Lịch)
*****
3- Thơ : Mừng Xuân Mới (ThanhSong ntkp)
(Tung Hoành Trục Khoán)
“ Xuân về sắc nước trong xanh ngọc
Tết đến duyên người thắm đỏ son”
Xướng
Xuân chúc quê nhà bớt héo hon
Về thăm vườn ngoại vẫn mong còn
Sắc mây Châu Thới loang đồi quạnh
Nước ngọt Đồng Nai tẫm lúa non
Trong vắt tầng không làn khói tỏa
Xanh um liếp giậu lối đê mòn
Ngọc châu miệng thốt lời e ấp
Tết đến duyên người thắm đỏ son
ThanhSong ntkp (2026)
CA. Xuân Bính Ngọ-ÂL
