Xuân Mộng Mơ & Xuân Tha Phương & Năm Xưa Vui Tết (T)
*****
1- Thơ : XUÂN MỘNG MƠ (ThanhSong ntkp)
(Tung Hoành Trục Khoán)
“ Xuân mơ an lạc niềm vui khởi
Tết mộng bình yên hạnh phúc tràn”
Xướng

(Designed by ng.ha)
Xuân trải thiều quang rực núi ngàn
Mơ quê hương giảm bớt lầm than
An cư thoát khỏi giông mưa dập
Lạc nghiệp không vương bão tố càn
Niềm ước mong thăm cùng tổ quốc
Vui chờ đợi viếng khắp giang san
Khởi hành rong ruổi đường thiên lý
Tết mộng bình yên hạnh phúc tràn
ThanhSong ntkp (2026)
CA. Xuân Bính Ngọ-ÂL
*****
2- Thơ : XUÂN THA PHƯƠNG (ThanhSong ntkp)
Xướng (Nhị thủ)

(Designed by ng.ha)
Quê người dịp Tết nhớ mênh mông
Huệ, Cúc, Đào, Mai, Vạn Thọ, Hồng
Gói bánh dì lau tàu chuối hột
Làm nem ngoại hái lá cây vông
Hương hoa bưởi trắng chan chè ngọt
Vại nếp than đen cất rượu nồng
Chuẩn bị Giao Thừa châm pháo nổ
Đi chùa khẩn Phật ước hanh thông
*
Cố thổ ngàn trùng cách biển Đông
Cháu con Lạc Việt giống Tiên Rồng
Nhìn Mai búp nõn bâng khuâng nhớ
Ngắm Thọ hoa vàng khắc khoải trông
Bầu rượu mâm cơm hoa tỏa ngát
Đèn nhang ngũ quả trái căng phồng
Tha hương tháng Chạp buồn hiu hắt
Ngóng nhạn chân trời vọng núi sông
ThanhSong ntkp (2026)
CA. Xuân Bính Ngọ-ÂL
́́*****
3- Thơ : NĂM XƯA VUI TẾT (ThanhSong ntkp)
(Tung Hoành Trục Khoán)
“ Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”

(Designed by ng.ha)
Thịt đùi chẳng thấy phải tìm quanh
Mỡ ế lền khên khắp thị thành
Dưa kiệu Bình Dương người bán sạch
Hành rau Chợ Búng kẻ mua nhanh
Câu hò chúc Tết lời như sáo
Đối đáp chào Xuân tiếng tợ oanh
Đỏ thắm hoa Đào, Mai mướt nụ
Cây Nêu Tràng Pháo Bánh Chưng Xanh
ThanhSong ntkp
Kính đa tạ quý vị đã đọc.
ThanhSong Kim Phú
