- Em tên Nguyễn Văn Giúp, học trường Huỳnh Tấn Sadec là học trò của Thầy, vậy Thầy có nhớ ra Em chưa ?
- Thật tình tôi không thể nhớ được, và gặp nhau trong bất ngờ như thế nầy nên tôi chưa nhớ ra được Em!
Trái lại Em Giúp có một trí nhớ rất tốt, Em nhìn tôi và kể lại từng Kỷ Niệm ngày trước một cách rất chi tiết: “Thầy là Bạn thân của Thầy Liêm lực sĩ (Có thân hình đẹp như lực sĩ), Thầy thường chở Thầy Đoàn Văn Trương dạy Sử Địa bằng chiếc xe Lambretta màu trắng, đời đầu tiên…nên tụi Em gọi Thầy là Thầy Chánh Lambretta để phân biệt với Thầy Chánh Ròm (ốm và cao lổng nhổng) dạy cùng trường”.
Nghe xong tôi vui mừng nắm tay Em và thật sự xúc động! Kỷ niệm xưa lại hiện về…
Em Giúp hiện nay là Hội Trưởng Hội Đồng Hương Sadec, ở Orange County, Phó Hội Trưởng là Chị Thanh Thủy, và Hội Viên kế Hoạch là Anh Lê Văn Thiện, hôn phu của Chị mà cũng là một cựu quân nhân.
Kể từ trái :Trần Văn Banh, Võ Văn Thành.
Trần Văn Banh.
Kể từ trái:Huỳnh Thị Vân, Huỳnh Vĩnh Hưng, Nguyễn Hữu Chánh
Hôm sau hai người Bạn thân cũng là đồng nghiệp đến đón tôi tại khách sạn và đưa đi ăn trưa tại tiệm cơm Đại Hàn với món ăn đặc biệt là Tào Hũ. Đó là Anh Nguyễn Văn Thành cựu Giáo chức Sư Phạm và Anh Nguyễn Văn Ca nguyên là Hiệu trưởng Trung học Phú Quới Vĩnh Long. Mặc dù tuổi cao, cả hai Anh vẫn còn khỏe mạnh, lịch sự và phong cách nhà giáo, tuy nhiên trong chuyện trò rất cởi mở và thân tình. Rất cảm ơn hai Anh đã cùng tôi trao đổi những kinh nghiệm cần thiết để bảo vệ sức khỏe trong lúc tuổi đời chồng chất, cũng như trao đổi những kiến thức về văn hóa, giáo dục, thời sự …bằng những nhận định Thuận Tình Đạt Lý .
Kể từ trái :Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Ca.
Vào buổi chiều cùng ngày, tôi có duyên ăn uống, nên được dự buổi cơm tối free cùng với 10 hội viên Hội Đồng Hương Vĩnh Long mà Hội Trưởng là Anh Phạm Văn Long, người thay thế luật sư Lưu Vĩnh Khương trước đây, Phó Hội Trưởng là cựu giáo sư Đào Hữu Ngạn, hội viên là Anh Lê Thành Thưởng. Cả hai Anh Long và Ngạn là những doanh nhân thành công trên đất Mỹ.
Nguyễn Hữu Chánh
( Xem tiếp phần 3)