#2Hinh anh hiem hoi co xua VN... —
chinhnguyen/h.n.t.2018-03-15 16:08
Cảm ơn người sưu tầm &cung cấp. Bộ ảnh rất quí,hiếm. Tôi hiện còn giữ cuốn sách (hình như là 1 trong một bộ sách nhiều tập_ L'Image de L'Indochine)gồm có 2 phần:TONKIN-ANNAM từ p.143 đến p.196 và Cochinchine Cambodge-Laos từ p.197 đến p.248 (có 1,2 trang cuối bị rách).Nội dung là tập văn+hình ảnh về xứ Đông-dương vào mấy thập niên cuối 1800's và đầu 1900's,in màu nâu. Ghi thêm chi tiết làm chứng tích:Đó là 1 cuốn trong trồng sách thuộc phần thưởng xuất sắc phát tại Nhà Hát Lớn Hà-Nội tặng cho một tân khóa sinh tốt nghiệp trường Sư Phạm Hà-Nội niên khoá 1930-1931. Tôi đang tìm cách gởi tặng lại cho 1 bảo tàng viện tại Hoa-Kỳ. ChNg.Mar.15.2018
Xa hội VN xưa, sự cách biệt giàu nghèo không quá lắm. Các quan lại hưu trí về quê cũng không khá hơn nông dân trong làng bao nhiêu! Sự cách biệt giàu nghèo chỉ được đào sâu dưới thời Pháp thuộc: một quan chức hạng C có mức sống cao gấp 25 lần một nông dân bình thường. Bẵng đi một thời gian tương đối dài, hố ngăn cách giàu nghèo giờ đây lại được đào sâu trở lại: kẻ giàu, giàu khiếp đảm; người nghèo, nghèo sặc máu./.
Comments