Thanks MXT đã họa bài thơ của HTT tức là Trần thị Hiếu Thảo đã khai triển ý thơ tỏ rõ. và tạo lên một bản sắc sáng tạo riêng ! xin chia sẻ và chúc mừng tâm ý bạn...
Bài thơ Xuân vừa lãng mạn , vừa dịu dàng lồng trong cảnh mùa xuân thơ mộng tuyệt vời khiến trẻ già đều rung động nhớ thời thanh xuân. Bài thơ vừa có hồn vừa có nhạc thật hay . Xin cám ơn tác giả Hàn Thu Thảo . ML
Comments
xin chia sẻ và chúc mừng tâm ý bạn...
QUA THƠ TRANH : MÙA XUÂN THẮM _ HÀN THU THẢO
Nghe chim hót véo von trên lùm trúc,
Ruộng ngày mùa hương lúa trổ thơm tho.
Cô thôn nữ bên song đứng thập thò,
Đang chờ đợi xuân về vui hạnh phúc.
Xuân đất trời đang thay màu áo mới,
Rất hồn nhiên nàng tựa cửa điểm trang.
Tô điểm thêm một nét trẻ dịu dàng,
Dáng thanh tú như hoa xuân tươi thắm.
Cuộc sống hài hòa cho anh nhìn ngắm,
Như hoa mai vàng em nữa là hai...
Cho say đắm mê hồn hết chê bai...
Mộng ước hoài tưởng mơ mùa xuân thắm,
Em phơi phới mưa xuân về đang tắm,
Màu da ngăm săn lắm giữa đất trời.
Gió xuân tình như quyến rũ khắp nơi,
Tình ngây ngất quê hương là khởi điểm !
MAI XUÂN THANH - TÌNH XUÂN QUÊ HƯƠNG
(Qua Thơ Tranh MÙA XUÂN THẮM - HÀN THU THẢO)
Ngày 11 tháng 02 năm 2016
Bài thơ vừa có hồn vừa có nhạc thật hay .
Xin cám ơn tác giả Hàn Thu Thảo .
ML