Cá đã chết nằm phơi trên bãi trắng, Biển đau mình không vỗ sóng bạc đầu Dân đau đớn từng người đi câm lặng, Biểu tình cho con, cháu: Đảng ở đâu? Những tiếng khóc thấu trời xanh, hoàn vũ, Nước Việt tôi đau khổ đã nghìn năm Bao giờ cho Tàu, Hán rút chân nhanh! Cùng với Đảng nằm ôm nhau chờ chết???
Comments
Biển đau mình không vỗ sóng bạc đầu
Dân đau đớn từng người đi câm lặng,
Biểu tình cho con, cháu: Đảng ở đâu?
Những tiếng khóc thấu trời xanh, hoàn vũ,
Nước Việt tôi đau khổ đã nghìn năm
Bao giờ cho Tàu, Hán rút chân nhanh!
Cùng với Đảng nằm ôm nhau chờ chết???