(Tự nhiên sao có tên sẵn trong ''add comment''. Thôi thì cũng ghi đại vài lời cho khỏi phụ lòng người tri kỷ. Ảo mà lo gì: có cũng như không.) Bài thơ khiến tại hạ trẻ lại đến 20 tuổi. Hay thì có hay. Mới thì có mới. Nhưng sao thấy khó nói quá. Lâu dữ mới có dịp thưởng thức món ăn kỳ đặc. Xin đa tạ./.
Comments
Bài thơ khiến tại hạ trẻ lại đến 20 tuổi. Hay thì có hay. Mới thì có mới. Nhưng sao thấy khó nói quá. Lâu dữ mới có dịp thưởng thức món ăn kỳ đặc. Xin đa tạ./.
Cảm ơn T/G thơ và người thiết kế tranh.
Chúc hai vi an vui.
CV