TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thu (TT) & Bóng Trăng Nghiêng & Em Đi Bỏ Lại Con Đường (T)
*****
1- Thơ tranh : THU (Cung Trầm)
4264 1 ThuCTram NCali

Designed by Nắng Cali

*****
2- Thơ : BÓNG TRĂNG NGHIÊNG (Cung Trầm)
4264 2 BgTrgNghiengCTram
Bóng trăng nghiêng xuyên cửa phòng thiếu phụ
Giữa đêm thâu mất ngủ nhớ bạn tình
Giọt lệ lòng rớt xuống kiếp nhân sinh
Đời say ngủ ai thấu tình quả phụ
Ai chia sẻ, tiếc thương người lữ thứ
Trên đường đời cô độc kiếp phù du
Buổi hoàng hôn mưa gió cuối mùa thu
Lau ráo lệ cùng ủi an, tâm sự
4264 3 BgTrgNghiengCT
Bóng trăng nghiêng sẻ chia người cô lữ
Lau lệ lòng thầm lặng giữa đêm sâu
Lấy bớt đi những tủi phận, âu sầu
Mang sức mới âm thầm trao quả phụ
Bóng trăng nghiêng choàng vai ôm ấp ủ
Tai thì thầm: thôi, hãy ngủ cho ngoan
Để ngày mai còn sức mới chu toàn
Xong cuộc chạy cõi nhân trần, cưng nhé!
Cung Trầm
27-10-2021
*****
3- Thơ : EM ĐI BỎ LẠI CON ĐƯỜNG (Cung Trầm)
4264 4 EmDiBoLaiConDgCT
Thu về lá rụng đường xưa
Em đi bỏ lại hương thừa vương mang
Một mình dạo phố lang thang
Lắng nghe tiếng lá thu vàng rụng rơi

Em đi bỏ lại đất trời
Đảo điên điên đảo một đời nhớ ai
Mưa nghe tiếng lá thở dài
Cũng còn ngại thổi, sao ai lấy chồng

Từ ngày con sáo sang sông
Hậu giang con nước lớn ròng ngẩn ngơ
Lục bình trôi nổi vẩn vơ
Bông điên điển rụng bơ phờ đầm xưa

Vắng em phố cũ hay mưa
Tương tư đổ lệ mấy vừa nhớ thương
Tim ai rét mướt lạ thường
Lòng đau như cắt đoạn trường ai hay
4264 5 EmDiBoLaiCT
Tình yêu như chung rượu cay
Biết cay vẫn cứ muốn say như thường
Tương tư mới thấm tình trường
Em đi bỏ lại con đường cho ai
Cung Trầm
21-10-2021

Comments  

#2 Thu-Bóng Trăng Nghiêng...Lý Phú Trung 2021-11-06 01:10
Wow ! Một Thi Ảnh rất đẹ̣p ! Cảm ơn nghệ Sĩ Nắng Cali đã thiết kế một bức tranh sống động bằng kỷ thuật ghép ảnh rất nghệ thuật.

Hình ảnh và màu sắc đã diễn đạt ̣đầy ̣đủ ý thơ.
Chúc Sức Khoẻ
Trung Lý
Quote
#1 Thu - Bóng trăng nghiêng - Em đi bỏ lại con đường.Cung Trầm 2021-10-29 17:08
Xin chân thành cảm ơn Ban biên tập TKH đã khéo chọn những tấm hình có tính minh họa cao để hỗ trợ cho 2 bài thơ.
Và cũng xin cảm ơn Nắng Cali đã thiết kế giúp một khung thơ tranh đẹp, nghệ thuật...
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC