TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Đón TẾT Xa Quê & Đợi (T.T) & Tết Hỏi Lòng & Vườn Cau Quê Ngoại (T)
*****
1- Thơ Tranh : ĐÓN TẾT XA QUÊ (Cung Trầm)
5069 1 DonTetXaQueCgTram

 Designed by Túy Hà

 

*****
2- Thơ Tranh : ĐỢI (Cung Trầm)
5069 2 DoiCgTram

 Designed by Túy Hà

*****
3-Thơ : TẾT HỎI LÒNG (Cung Trầm)
5069 3 TetHoiLongCgTram
(Designed by Túy Hà)
TẾT Ta, lòng tự hỏi lòng:
VỀ thăm hay hãy đợi trông một ngày?
LÒNG băn khoăn lẫn chua cay
nên xé nát tim này làm hai?
VUI gì nghe, thấy chói tai
KHÔNG thể can thiệp, đứng ngoài như không!

BỖNG dưng cuồn cuộn sóng lòng
DÂNG lên tâm trí ngập trong hồn này
LỆ tràn đẫm ướt bờ mi
CHẢY dài xuống má. Còn gì mà vui?
THÀNH Việt kiều quả ngậm ngùi!
DÒNG Lạc Việt được thỏa vui bao ngày!
sao Hán, Cộng bắt tay?
SAO không thấy nhục? Sao quay trở về?
Cung Trầm
29-01-2024
*****
4- Thơ : VƯỜN CAU QUÊ NGOẠI (Cung Trầm)
5069 4 VuonCauQueNgoaiCgTram
(Designed by Túy Hà)
Ngày xưa giỗ, Tết hay về ngoại
Đùa dưới vườn cau nắng chứa chan
Ngắt hoa, đuổi bướm vô tư quá
Đâu biết mình đang ở địa đàng

Cùng anh, cùng chị ngang ngửa tuổi
Bày đủ trò chơi rất rộn ràng
Đánh trổng, nhảy dây suốt cả buổi
Bịt mắt bắt dê…cười giòn tan

Ông ngoại thưởng tiền, phát pháo đỏ
Thi đua nhau đốt nổ rền vang
Sợ pháo các em nhìn lấp ló
Bà cho bánh kẹo chẳng tiếc ban

Khi lớn cháu con người mỗi ngả
Ngoại già luống tuổi thiếu người thân
Nước ao soi bóng cau nghiêng ngã
Lặng lẽ ngoại đi biệt cõi trần

Về lại nhà xưa, nhìn vườn cau
Cây cao chót vót bớt xanh màu
Thân dài in bóng trên ao nước
Vườn cau còn đó, ngoại về đâu!
Cung Trầm
24-01-2024

Comments  

#1 Thơ tranh.Cung Trầm 2024-02-23 05:32
Kính chào Thầy Nguyễn Hữu Chánh và Nghệ sĩ Túy Hà.
Xin kính cảm ơn với lòng trân trọng Thầy và NS Túy Hà đã thiết kế và đăng bốn thơ tranh. Đa tạ.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC