TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Thơ Xướng Họa: Cùng Em Trên sông Trăng & Trăng Nửa Khuya
Bài Xướng ̣: ( PH )
 
Cùng Em Trên Sông Trăng
Vầng trăng lồng lộng giữa khung trời,
Quấn quýt mây vàng lả lướt trôi.
Mặt nước lung linh ngàn ánh bạc,
Con thuyền lờ lững mái chèo lơi.
Ngàn lau uốn lượn như triền sóng,
Tiếng sáo mơ hồ theo gió khơi.
Hãy sát vào ta thêm chút nữa,
Đêm tàn, lộp độp hạt sương rơi !...
Phương Hà
 
***
Bài Họa :  ( MXT )
 
Trăng Nửa Khuya
Vằng vặc trăng thanh giữa đất trời,
Từng mây trắng bạc nhẹ êm trôi.
Ai nhìn mặt nước dòng sông lặng,
Mình ngắm chùm sao Bắc Đẩu lơi.
Gió mát bông lau vàng lướt thướt,
Eo thon đôi mắt biếc ngàn khơi.
Ta ngồi sát lại tình thêm nữa,
Đêm lạnh tàn canh đẫm lệ rơi ! ...
Mai Xuân Thanh 
(xin phép họa bài thơ "Cùng Em Trên Sông Trăng"  -  Phương Hà)
Ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

Comments  

+2 #1 RE: Xướng Họa: Cùng Em Trên Sông Trăng & Trăng Nửa Khuyađỗ minh giang 2016-10-16 03:51
Cám ơn Phương Hà và Mai Xuân Thanh,
hai bài thơ về Sông, Trăng , tình ý thật tuyệt
vời . mg
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC