TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thơ Xướng Họa : X : Bóng Chiều (NĐT )...
2352 1 XH BongChieuNDT
Bài Xướng : Bóng Chiều
Ngồi buồn lặng ngắm buổi tà dương
Bóng tối dần loang khắp nẻo đường
Le lói nắng vàng vương đỉnh núi
Mịt mù mây tím toả đông phương
Mặt trời ngái ngủ quên hoa cỏ
Vạn vật im lìm gội tuyết sương
Vầng thái bao giờ đây tỉnh giấc
Thế gian hừng sáng thoát đêm trường !!
NĐT ( 21/3/17)
***
Họa 1 :Cám Ơn
Sáng mai chợt tỉnh thấy vầng dương,
Ân đức cho ta tiếp quãng đường.
Trần thế một ngày vui hạnh phúc,
Cõi âm thiên nhật vọng tìm phương.
Cứ an hiện tại còn hơi thở,
Chẳng ngại tương lai đến gió sương.
Xin cám ơn đời khi thức giấc,
Bình minh đang tiễn bóng đêm trường…
Đoàn Thị Dưỡng (SG)
2352 2 XH BongChieuNDT
Họa 2 :Lạc Bước Giang Hồ
Chiều xuống màn đêm lấp ánh dương
Còn đâu nhận rõ những con đường
Cánh chim lạc hướng kêu khàn cổ
Lũ vượn trên cành gọi khắp phương
Chạng vạng ngòm đen màu xám xịt
Càng khuya thấm lạnh lớp mù sương
Chờ qua nghịch cảnh nằm thao thức
Trông đợi ngày sang thoát đoạn trường
Đoàn Ngọc Nam (USA)
***
Hoạ 3 :Mộng Tàn Phai
Từ ngày bỏ xứ vượt trùng dương
Hải ngoại bôn ba vạn nẽo đường
Mộng trải lan ra ngoài vạn hướng
Mơ tràn toả đến khắp ngàn phương
Hoàng hôn bóng ngã chồn chân ngựa
Xế bóng tay run ngại gió sương
Biển rộng non cao đành thúc thủ
Thân mòn trí mỏi lụn can trường
Văn Ngọc (CANADA)
2352 3 XH BongChieuNDT
Hoạ 4: Bóng Hoàng Hôn
Hoàng hôn le lói chút vần dương
Hiu hắt bóng râm phủ mặt đường
Thấp thoáng hàng thông im bóng ngủ
Mập mờ đồi vắng ẩn xa phương
Chiều buồn mây xám giăng sườn núi
Đêm tối trăng mờ gội gió sương
Cánh vạc nhớ bầy mơ tổ ấm
Tiếng kêu lạc lỏng giữ đêm trường
KimThoa (PARIS)
***
Hoạ 5: Màn Đêm
Nắng chiều vươn níu mấy nhành dương
Hiu hắt hoàng hôn nhuộm tím đường
Màn tối loang dần quanh tứ hướng
Vầng ô lần khuất nẻo tây phương
Nước non ngụp lặn vào hoang vắng
Sông núi đắm chìm với tuyết sương
Trời thẳm giờ đang say giấc điệp
Nhân gian thổn thức suốt canh trường
Tuyết Mai (Cần Thơ)

Comments  

#1 Thơ X/H: Bóng Chiềuchính hồ 2018-04-04 15:14
Xin phép được chân thành góp thiển ý:
- Tất cả 6 bài đều đạt chuẩn mực về niêm, luật, vần;
-Về đối: Có 5 bài còn chút vướng vít;
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC