Thơ X/H : Thành San Thu Biếc-Thiên San Thu Quạnh-Chiều Biên Ải
Bài Xướng :
Thành SanThu Biếc(CMN)
Hôm nay thương nhớ đến miên man
Điếu thuốc ai châm lửa đã tàn
Người đốt tình xa xua khói tụ
Ta về buồn vợi ngó mây tan
Thềm xưa thấp thoáng làn sương tỏa
Biển cũ bâng khuâng lớp sóng tràn
Sơn quán buồn hiu bên lá rụng
Đầy trời thu biếc ở thành San
Cao Mỵ Nhân
***
Họa 1:
Thiên San Thu Quạnh(LĐH )
Thu hòa biển thẳm sóng mơn man
Trắng xóa tầng không nắng lụi tàn
Gió cuốn vòm mơ từng sợi rã
Sương lay giọt mộng phiến hồn tan
Ai ngồi soi bóng miền hoang rụng
Để trốn vào xưa nỗi nhớ tràn
Mặc tiếng chuông ngân hòa nhịp mõ
Trăng chờ khuyết lạnh đỉnh thiên san
Lý Đức Quỳnh
***
Họa 2
Chiều Biên Ải (ML)
Đường về lá úa rụng cơ man,
Thoi thóp hoàng hôn nắng sắp tàn.
Quán núi đìu hiu làn khói tỏa ,
Chân trời xa tít ráng chiều tan.
Trên cành hoa lá sương lam đọng,
Trong suối hơi đêm gió lạnh tràn.
Biên ải chập chờn hồn tử sĩ,
Khách dừng lặng ngắm nguyệt quan san.
Mailoc
6-2-18
Comments
Cái đặc sắc muôn thuở của Đường luật là ở chỗ dùng quy luật khe khắt để buộc nhà thơ phải nhả ra những điệu tân kỳ, những ý tưởng độc lạ.
Mặc cho thế nhân công kích, từng trải qua 13 thể kỷ, thơ Đường luật vẫn sống khỏe như thường./.