TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thơ X/H: Vẫn Là Em-Vui Tuổi Hạc-An Vui Tự Tại-Tình Lỡ.
Xướng : Vẫn Là Em ( LKC)

Em vẫn còn thơ ngây như thuở nhỏ
Vết thương lòng thêm chua xót mỗi ngày
Đêm xuống dần ngắm trăng sao sáng tỏ
Tay ấp vai xoa dịu nỗi buồn này

Má hồng phai hết thời xuân tuổi mộng
Dĩ vãng buồn gởi gió cuốn mây trôi
Buông sầu tủi nới vòng tay mở rộng
Ngược lối về chân nhanh bước xa xôi

Dư âm vọng một thời vàng son trẻ
Vui bên nhau dù nắng sớm chiều mưa
Duyên nợ nát nhàu còn chi mới mẻ
Chuyện tình yêu do số mệnh đẩy đưa...!?
3362 1 ThoXH EmVanLaEmLKC
Ythai - LKC (01-16-2019)
---
Họa 1: Vui Tuổi Hạc (ĐXĐ )

Còn đâu nữa nhắc chi thời nho nhỏ
Chuỗi thời gian thêm dài mãi mỗi ngày
Vết thương lòng máu vẫn đỏ tim này
Trời vẫn sáng soi đường đây đó tỏ

Tuổi hạc vui quên dần qua ác mộng
Ngày lại ngày khuây khỏa lững lờ trôi
Cơm bữa đủ no bánh trái chè xôi
Thỏa mái chuyện đời dang tay nới rộng

Thuở xuân thì qua rồi không còn trẻ
Nhớ làm chi nữa khó nhọc nắng mưa
Quên cho khỏe chuyện vớ vẩn đón đưa
Bình tâm nghĩ thoáng cơm chay cháo mẻ
3362 2 VuiTuoiHacDXD
Đoàn Xuân Đài (16-01-2019)
---
Họa 2: An Vui Tự Tại ( ĐTD )

Ai cũng trải qua một thời tuổi nhỏ,
Không phải ưu tư lo lắng ngày ngày,
Mặc kệ vầng trăng lu mờ hay tỏ,
Mặc lá thu theo vướng bước chân này…

Mơ bóng người đi khiến ai dệt mộng,
Luôn dõi theo hình ảnh chiếc thuyền trôi,
Những dại khờ trước khung trời mở rộng,
Những đắng cay bởi hy vọng xa xôi…

Tóc phai màu nghĩ về thời non trẻ,
Thôi u buồn với lúc nắng lúc mưa,
Thôi hối tiếc, thôi mơ điều mới mẻ,
Vui mình ên, ta tự đón tự đưa....
3362 3 AnVuiTuTaiDTD
Đoan Thị Dưỡng
---
Họa 3 : Tình Lỡ ( NĐT )

Như còn dấu bước chân đi nho nhỏ
Trên phố xưa em đi học hàng ngày
Tuổi trắng trong sách đèn khai tâm tỏ
Đời vô tư mong cứ mãi thế nầy

Rồi đường đời đưa em xa cõi mộng
Tuổi hồn nhiên sao cứ mãi buông trôi
Đường tình ái trong vòng tay mở rộng
Cuốn đời mình mộng ước cứ xa xôi

Dư âm vọng vàng son thời tuổi trẻ
Để ngậm ngùi gối chiếc những đêm mưa
Đọc thư xanh tưởng chừng như mới mẻ
Nhưng để rồi ngày tháng cứ xa đưa
3362 4 TinhLoNDT
Nguyễn Đình Tri

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC