TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thu Về & Dạo Bước Chiều Thu & Thu Cảm & Thu An Lạc
***
Xướng : THU VỀ (Ho An)
3900 1 ThuVeHoAn
Tin nhạn phương xa dẫu mịt mù,
Nôn nao gió hát những lời ru.
Sương lờ lững ngự trên vòm lá,
Khói nhẹ nhàng bay dưới tán su.
Tri Ngộ chờ câu thơ ấm áp,
Vườn xưa mong tiếng sáo vi vu.
Không còn nắng gắt bao chiều Hạ,
Nhanh hãy về đây tắm sắc Thu!
Ho An (05-8-19.19)
***
Họa 1 : DẠO BƯỚC CHIỀU THU (Như Thiền)
3900 2 DaoBuocChieuThuNThien
Mênh mang chiều xuống ngập sương mù
Hai đứa im lìm bước nhẹ ru
Gió vẳng bên tai lời ngọn suối
Chân đi dưới tán lá cao su
Ngẩn ngơ lòng đắm cơn mơ Điệp (*)
Ngây ngất hồn chìm giấc mộng Vu (**)
Ao ước cùng nhau qua trọn kiếp
Tình mình mãi đẹp đến thiên thu
(*) Chuyện tình Lan và Điệp
(**) Giấc Vu Sơn
Như Thiền
(17/09/2020)
***
Họa 2 : THU CẢM (Đoàn Ngọc Nam)
3900 3 Thu CamDNNam
Hạ qua nắng giảm có sương mù
Én liệng vòng quanh mẹ hát ru
Sân trước trai tài chăm luống cải
Giậu sau gái đảm sửa giàn su
Ở nhà thiếp chẳng mang tăm tiếng
Ra xóm chàng không bị khống vu
Lành lạnh ngủ ngon tình gắn bó
Nửa đêm thức giấc báo rằng thu
Đoàn Ngọc Nam
***
Họa 3 : THU AN LẠC (Đoàn Thị Dưỡng)
3900 4 ThuAnLacDTDuong
Không gian se lạnh bởi sương mù,
Nghe sáo diều vang tợ tiếng ru.
Mây xám tần ngần trên đỉnh núi,
Heo may quấn quýt giữa hàng su.
Lòng thiền chẳng sợ điều xui rủi,
Trí tịnh không lo chuyện cáo vu.
Đông hết xuân tàn hè giã biệt,
Bình an chào đón lá vàng thu...
Đoàn Thị Dưỡng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC