TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Nhớ Huế (X) - Huế Xưa (H) & Cô CỬ (X) - Vĩnh Điện Ngày Xưa (H) -(T.X/Họa)
*****
1A- Baì xướng : NHỚ HUẾ (Lê Cử Khoa)
4455 1 NhoHueLeCuKhoa
Về thăm xứ Huế cố đô xưa
Mấy nhịp Tràng Tiền sóng gió đưa
Bến Ngự liễu sầu ai ngóng đợi
Nghiêng che vành nón lúc trời mưa

Tiếng sáo ngân xa vọng liếp dừa
Diều bay cao tít gió đong đưa
Bâng khuâng cánh nhạn bay về nuí
Nắng nhạt hoàng hôn nhớ Huế xưa...

Xuân đã về chưa vắng bóng em...?
Sao nghe nhung nhớ đọng bên thềm
Thông reo nước chảy qua dòng suối
Thiên Mụ chuông ngân trong bóng đêm
Lê Cử Khoa
( LĐK , Đà Nẵng 1-1-2017)
~oOo~
1B- Bài họa : HUẾ XƯA (LKC)
4455 2HueXuaLKC
Vẫn nhớ mùa hè đến Huế xưa
Coi thi mấy dạo anh Khoa đưa
Bây giờ xa cách đành mong nhớ
Bến Ngự , Tràng Tiền mặc gió mưa

Aó tím em tôi tựa gốc dừa
Nhìn lên Thiên Mụ khói chiều đưa
Tà huy buông xuống chim về nuí
Tiếc nuối thật nhiều tuổi trẻ xưa...

Xuân sắp về rồi thiếu dáng em
Không gian vi vút lá rơi thềm
Thời gian róc rách qua khe suối
Đời cũng nhạt phai như bóng đêm
LKC
*****
2A- Bài Xướng : CÔ CỬ (Nguyễn Đình Tri)
4455 3 CoCuNgDinhTri
Thấy hình của Cử nhớ ngày xưa
Một đấng cô chiêu khó sánh vừa
Việc học giỏi giang thầy bạn quí...
Thi văn xướng họa bố trao thửa
Tính tình vui vẻ nhiều người mến
Áo trắng tung tăng lắm kẻ ưa
Nửa thế kỷ qua nhiều biến cố
Giờ làm thơ thuốc thật say sưa
Nguyễn Đình Tri
~oOo~
2B- Bài họa : VĨNH ĐIỆN NGÀY XƯA (LKC)
( Thân tặng học trò xưa : Phước , Tài , Hoàng , Cao gần nữa thế kỷ
vẫn nhớ và thăm cô giáo cũ " nhất tự vi sư " )
 4455 4 VinhDienNgayXuaLKC
Vĩnh Điện của tôi phố nhỏ xưa
Buồn xa nhớ cảnh nói sao vừa
Nghèo nàn giúp đỡ chưa lần thiếu
Hoạn nạn cùng lo đã lúc thừa
Chợ quán , sáng chiều coi chật ních
Ngày mưa , tháng nắng thấy đều ưa
Hương quê , tình cũ , mùa lưu bút
Hoa đỏ chen cành lá phương xưa
LKC

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC