TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
 
Tôi viết bài thơ, anh hùng nằm xuống
Những anh hùng đã vị quốc vong thân
Những anh hùng tên tuổi viết sử xanh
Hay những kẻ vô danh không tên tuổi
 
Mỗi năm về, kỷ niệm ngày Quân Lực
Tôi nhớ anh, nhớ lại Nước Việt buồn
Anh tự hào nằm xuống  cho quê hương
Trong danh dự người con yêu Tổ Quốc
 
Tôi viết bài thơ lòng buồn ray rức
Nghĩa trang anh hùng đào xới nát tan
Và còn bao nhiêu nữa nấm mồ hoang
Thịt xương ấy thắm vào lòng đất mẹ
 
Tôi nghe tiếng kêu vang từ quê mẹ
Ở bên kia bờ biển Thái Bình Dương
Buồn làm sao lòng chợt nhớ quê hương
Ôi! Quê mẹ đoạn trường theo năm tháng.
 
Anh thà chết vinh quang hơn sống nhục
Ðẹp làm sao. Ôi! Hai chữ hy sinh.
Nhục làm sao kẻ bán nước cầu vinh
Hèn làm sao những lòng người phản bội.
 
Anh thấy không, anh hùng khi hấp hối?
Vẫn mỉm cười được chết cho quê hương
Lá cờ vàng bao phủ nắm tàn xương
Họ tha thiết gởi ta niềm hy vọng
 
Hôm nay đây ta còn vương nhựa sống
Còn tinh thần, còn ý chí nêu cao
Ðừng quên anh dòng máu Việt tự hào
Ðừng để mất niềm tin người nằm xuống
 
Ðừng để mất niềm tin người gởi lại
Cho chúng ta, cho thế hệ mai sau
Nắm tay anh, tình đoàn kết nêu cao
Có đoàn kết mới làm nên sức mạnh.
 
 
Nguyệt Vân                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC