TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Tôi viết bài thơ kính dâng Tổ Quốc
Tổ Quốc tôi ngàn năm gọi Việt Nam
Từng trang sử trải dài bao thế hệ
Mái tranh nghèo che khuất khói chiều lam
Việt Nam tôi lịch sử ngời Trưng, Triệu
Quyết vùng lên đuổi Tô Ðịnh Tàu bang
Ghi dấu muôn đời liệt nữ hiên ngang
Một cõi Mê Linh còn vang tiếng trống
Trước thời giữ nước, sau trả thù chồng
Khí hào hùng vang tỏa khấp núi sông
Trang sử vinh quang để đời con cháu.
 
Rồi hôm nay đàn con dân Nước Việt
Sống lưu vong không ngày hẹn trở về
Thương làm sao, Ôi!- Ðất mẹ, tình quê.
Và nhớ lắm một vùng trời Tổ Quốc
Nơi xứ lạ tuyết mùa đông lất phất
Phủ ngập đường, bạc tráng cả không gian
Trắng lòng người, ngồi nghỉ chuyện họp, tan
Không dám hẹn ngày châu về họp phố
 
Nhìn tuyết trắng, lòng buồn dâng cổ mộ
Nặng khối sầu tơ tưởng chuyện non sông
Cũng là thân dòng cháu Lạc, con Hồng
Suy gẫm lại, lật từng trang Sử Việt
Cũng biển thẩm, cũng sông ngàn núi biếc
Bờ đại dương hùng vĩ đất trời Nam
Tuyến địa đầu trấn giữ Ải Nam Quan
Không để kẻ bạo tàn sang lần chiếm
 
Nhưng than ôi! Hôm nay Bà có biết?
Cũng quân Tàu dầy xéo đất cha ông
Bởi một lũ người bán rẻ non sông
Không nghỉ đến dầy công lao tiên tổ.
Tôi viết bài thơ, cơ đồ sụp đổ
Chút lòng son buồn nghỉ chuyện mai sao
Bếp than hồng đôi lúc cũng tiêu hao
Rồi một sớm, một chiều tan tro bụi.
Nhìn non sông mà lòng vương buồn tủi
Tủi phận mình, tủi dân Việt ngàn phương
Tôi nguyện cầu xin Trưng, Triệu Nữ Vương
Cho dân Việt sớm tự do, no ấm…
 
 
 Nguyệt Vân
 
Viết cho Hội Phụ Nữ Atlanta
 
Kỷ niệm ngày giổ Hai Bà Trưng
 
Ngày 20/2/2010
 
 
 
 
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC