TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tạ Ơn & Vĩ Nhân & Gởi Người Trượng Phu
***
I- Thơ : TẠ ƠN (NMH)

Xin tạ ơn biển trời, công Cha Mẹ
Đã sanh con và dẫn dắt vào đời
Xin tạ ơn lòng nhân từ Thượng Đế
Ban cho con tri thức của con người

Xin tạ ơn mặt trời cho ánh sáng
Toả nắng hồng nuôi vạn vật tồn sinh
Tạ ơn mặt trăng cho đời lãng mạn
Cho trần gian thêm diễm ảo kỳ tình !

3958 1 Ta OnNMH
Tạ ơn bầu trời cho từng hơi thở
Tạ ơn mưa cho trái ngọt hoa thơm
Tạ ơn quê hương là nơi ta ở
Tạ ơn đất lành cho áo cho cơm

Tạ ơn Thày Cô, tạ ơn Bằng Hữu
Chia sẻ cho tôi kinh nghiệm cuộc đời
Và dạy cho tôi một điều vĩnh cửu
Là nhân luân, là đôn hậu tình người

Tạ ơn muôn loài, tạ ơn xã hội.
Cho ta vui ríu rít tiếng chim về
Đọc lịch sử, xin tạ ơn nguồn cội
Tạ ơn người lính chiến giữ gìn quê

Tạ ơn tất những người quen kẻ lạ
Đã mến thương hay tàn độc tỵ hiềm
Qua câu chân thành, qua điều gian trá
Giúp tôi nhìn thâu thiện ác, nghiệp duyên

Xin tạ ơn kiếp nhân sinh ngắn ngủi
Nhưng dư âm còn vọng đến ngàn sau
Nếu chẳng có vùng hoang tàn, tăm tối
Thì thế gian ai biết lửa nhiệm màu...
3958 2 Ta OnNMH
Ngô Minh Hằng
***
II- Thơ : VĨ NHÂN (NMH)


      Gởi những ông bà tự cho mình là vĩ nhân, tài cao đức trọng hơn TT Donald Trump cả triệu lần, nhưng lại tỉnh queo trước tai họa Tàu cộng đang dùng bọn tay sai vong bản mong đánh gục Hoa Kỳ, ông bà đêm ngày hùa tung tin vịt, rủa sả chửi bới TT của một nước mà mấy chục năm qua đã nuôi sống ông bà, cho ông bà và con cháu ông bà cơ hội ấm no, hạnh phúc.

---

Bảy Lăm cộng chiếm miền Nam
Ông bà trốn chạy, xin làm nạn nhân
Mở tay, nước Mỹ ân cần
Giúp cho cơ hội tẩy trần thành tiên
Giờ ông bà rủng rỉnh tiền
Ngồi chê Mỹ tệ, Mỹ điên, Mỹ hèn
Văn minh, tiến bộ đua chen
Thành ra "quá độ", lạy khen cộng Tàu
Chạy theo Dân Chủ ma đầu
Cắn tay người thuở biển dâu nương nhờ
Này ông, lỡ Mỹ đỏ cờ
Cộng Tàu chế ngự cõi bờ, làm vua
Mừng ông bà nhé, Mỹ Thua
Ông bà cũng được Thắng Hùa, đúng không ?!
Bấy giờ hết lối Tây - Đông
Chỉ còn một ngõ đại đồng, vui thay ...
Tự do hạnh phúc lên mây
Cõi đời từ đấy sẽ đầy đau thương
Ông bà còn chỉ một đường
Vâng theo lệnh Chệt, học gương cộng Tàu
Không còn đường chạy nữa đâu
Cháu con nhục nhã cúi đầu, sướng không?
Hỏi còn vỗ ngực, xưng hùng
Và còn chửi Mỹ là khùng, là ngây ???
Đầu thì bã đậu chứa đầy
Nằm mơ, cứ tưởng mình đây hiểu đời...
Chửi Trump ngôn ngữ thật tồi
Như ma qủy nhập, như ngươi mất gà!
3958 3 Vi NhanNMH
Chán cho hoạt cảnh ta bà !!!
Bình vôi mà tưởng mình là vĩ nhân !
Tha Hương
***
III- Thơ : GỞI NGƯỜI TRƯỢNG PHU (NMH)
Than thân, trách phận, ích gì ?
Hãy mau đứng dậy mà đi đúng đường!
Vì còn dân tộc quê hương
Mà ta phải xót, phải thương, phải bồi
Đã hơn nửa thế kỷ rồi
Giặc đem tà thuyết về khơi hận thù
Giặc chia đất nước Năm Tư (1954)
3374 1 Cau hienLuongBenHaiNMH
Dòng sông Bến Hải đỏ lừ máu dân!
Trường Sơn, giặc lại bất nhân
Xâm lăng Nam tiến, xua quân, giết người !
Bảy Lăm (1975) máu lửa ngất trời
Miền Nam giặc cướp, và đời lầm than!!!
Giặc dâng Bản Giốc, Nam Quan
Thêm phần lãnh hải Việt Nam nước nhà
Cho thày cộng sản Trung Hoa
Để mà đổi chác, để mà cầu an !
Mặc dân thống khổ, cơ hàn
Đảng ôm bạc tỉ, bạo tàn, hại dân !
Nếu ta ngồi đó than thân
Tiếc thời quyền chức, tiếc lần vàng son
Trách người tình nghĩa không tròn
Bỏ ta đơn độc giữa cơn nguy nàn
Mập mờ sợ khó, cầu an
Quay lưng nghĩa vụ phục quang sơn hà
Thì sao sáng nghĩa Quốc Gia?
Thì sao dựng lại được nhà Việt Nam ?!
Hãy xin trách nhiệm chu toàn
Rửa hờn vong quốc, vẻ vang giống nòi
Nước buồn, nhà có được vui ?
Thất phu hữu trách huống người trượng phu!
3374 2 GoiNguoiTruongPhuNMH
Ngô Minh Hằng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC