TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Niềm Riêng Đêm Thánh & Nỗi Đau Thầm (Thơ)
***
I- Thơ : NIỀM RIÊNG ĐÊM THÁNH ̣(Huy Văn)
3982 1 NiemRiengDemThanhHuyVan
Một nửa vòng quay nối chung mùa
Thoảng trong thời tiết chút hương xưa
Gió lạnh phố phường, sương lãng đãng
và cõi lòng tôi như nắng, mưa!

Nắng đã hoàng hôn từ mấy độ
Và mưa, lạnh quá buổi tan đàn!
Một dạo bàng hoàng trên tuyệt lộ
Dập dồn con sóng động trường giang.

Cố giữ an bình trong tâm thức
sao vẫn ngậm ngùi cuộc biến thiên?!
Cố nén lòng quên mà vẫn nhớ
từng xót xa trong cõi lụy phiền!

Vẫn mộng rồi mơ mùa hạnh ngộ
với trùng trùng những ánh hoa đăng
Thắp ánh sáng và ơn cứu độ
chiếu vực sâu, soi lối vĩnh hằng.

Đêm cực thánh như từ muôn thuở
Trỗi về đâu nhạc khúc huyền linh!?
Đêm cứu độ! Đất, Trời rộng mở
mà hồn đau mấy nỗi u tình.

Có tôi giữa muôn trùng đông giá
trải lòng trên nhật ký tàn năm
Chờ mòn mỏi hồng ân nhiệm lạ
giáng trần xua tan cảnh tối tăm.
3982 2 NiemRiengDemThanhHuyVan
HUY VĂN
***
II- Thơ : NỖI ĐAU THẦM (Huy Văn)
3982 3 NoiDauThamHuyVan
Chiếc áo sờn vai che mùa gió ngược
Tháng ngày dài trên viễn phố trầm hoang
Nắng sáng, mưa chiều. Nhập nhằng con nước
Bóng quê đâu?! Sao chỉ thấy bạt ngàn!?

Không hẹn quay về nên lòng khắc khoải
Nén mãi trong tim một nỗi đau thầm
Mời nhau vài chén sầu quan tái
Xa lắc xa lơ! Sông núi biệt tăm.

Nhìn lại đời mình thấy còn nặng nợ
Nợ máu xương nhuộm phế tích hồn hoang
Vỗ tay trắng cho tóc buồn. Sợi nhớ
sợi thương. Ta. Một loài thú xa đàn!

Đuốc thắp mãi cũng tàn phai cơn mộng
Ánh trăng xưa đã lịm tắt lâu rồi
Tiếc thương nào vỗ về câu hoài vọng
Hãy ngủ đi! Một giấc thật tinh khôi.

Thì cũng bấy nhiêu đêm lạc lõng
Nhớ! Cả một trời nắng, gió, mưa, sương
Buồn! Vẫn là những nỗi niềm hoài vọng
Vui! Khi mộng về mơ thấy quê hương.
3982 4 NoiDauThamHuyVan
HUY VĂN

Comments  

#1 Nỗi Đau ThầmQuan Nguyen 2021-01-03 12:58
Thơ HV gần như bao giờ cũng thế: Tình bàng bạc, mênh mang; Lời cực kỳ trau chuốt, điêu luyện. Riêng những bài nói về Quê hương yêu dấu thì nỗi niềm không bốc thoát ra ngoài mà trái lại lộn ngược vào trong, dầy xéo con tim tha hương biến thành một nỗi đau thầm:
Vỗ tay trắng cho tóc buồn. Sợi nhớ
sợi thương. Ta. Một loài thú xa đàn...
Lối chấm câu nầy khiến ta nghĩ tới Du Tử Lê nhưng những câu của họ Lê có lẽ không qua mặt được những câu trên của HV. Chính vì thế mà thơ họ Lê khó phổ biến sâu rộng được.
Xin chia sẻ tâm sự não nề lữ thứ đêm đông tư cố hương của tác giả và xin đa tạ./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC