TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Xin Còn Mãi Yêu & Vần Thơ Riêng Anh & Tình Tan Vỡ (T)
*****
1- Thơ : XIN CÒN MÃI YÊU (NVT)
4185 1 XinConMaiYeuNgVanThg
Tình hoài mãi chia xa
Cho ta mắt lệ nhòa
Sầu dâng niềm nuối tiếc
Thương đời khúc tình ca

Bao đêm dài nhung nhớ
Đời như giấc mộng thường
Nào như mây cùng gió
Nên hoài nỗi nhớ thương

Tình còn hay đã mất ?
Dấu chân xưa đã mờ
Tìm đâu hình bóng cũ
Yêu người trong giấc mơ

Ta yêu người điên dại
Nỗi nhớ hoài khôn nguôi
Tim lòng sao tê tái ?
Đời như vắng tiếng cười

Yêu người lòng vẫn nhớ
Kỷ niệm một lần quen
Tên người luôn réo gọi
Tình hoài mãi chưa quên

Ta mơ niềm hy vọng
Trong tim ngàn dấu yêu
Em tâm hồn trong trắng
Còn ta nỗi quạnh hiu

Em hiền và ngoan đạo
Còn ta kẻ dại khờ
Những đêm về thao thức
Dệt tình qua vần thơ
4185 2 XinConMaiYeuNVThg
Thương em chiều tháng Hạ
Hàng phượng vỹ bên đường
Con phố buồn xa lạ
Còn lại nỗi vấn vương
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : VẦN THƠ RIÊNG ANH (NVT)
4185 3 VanThochoEmNVT
Thơ anh là nỗi nhớ
Đêm ngày với mộng mơ
Lời yêu chưa bày tỏ
Mong tình đẹp như thơ

Thơ anh niềm trống vắng
Cho nắng phải hờn ghen
Chiều Thu vàng héo úa
Nên hoài nỗi nhớ em

Thơ anh cả nỗi niềm
Giữ mãi tình trong tim
Khi Đông về giá lạnh
Dấu chân lạc bước tìm

Thơ anh giòng dư lệ
Ép vào nỗi thương vay
Trái tim lòng vương vấn
Nhưng người có nào hay

Thơ anh hoài xa vắng
Lời tình thơ mong manh
Cho vần thơ vơi cạn
Tình ta phút lỡ làng

Thơ anh giòng mực tím
Ghi lại tuổi học trò
Khi tình đầu tắt lịm
Mang hoài nỗi vu vơ

Thơ mong là nắng ấm
Sưởi lòng lúc giá băng
Cho tình thêm sâu đậm
Tình thôi hết ngỡ ngàng
4185 4 VanThoRiengAnhNVT
Thơ em giòng suối mát
Xoa dịu nỗi niềm đau
Lời thơ hòa điệu nhạc
Giòng đời mãi trôi mau
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : TÌNH TAN VỠ (NVT)
4185 5 TinhTanVoNVT
Em bảo anh, hãy đi đừng quay lại
Đừng đứng nhìn cho mắt lệ hoen mi
Dù mai này tình ấy lụy từng khi
Thôi quên đi những gì trong quá khứ

Em sẽ trả và không thèm cất giữ
Kỷ niệm đầu ngày ta mới quen nhau
Em chẳng mong, tình ấy phút nhiệm mầu
Xin người hãy ...quên đi lời tình cuối

Hãy quên đi thời gian, lời hờn dỗi
Đừng dối lòng thêm mặn đắng bờ môi
Trái tim em giờ đã khép cửa rồi
Còn đâu nữa ... để tình vương sầu nhớ

Dù tình ta còn chăng là tan vỡ
Em cúi đầu, chẳng hờn trách anh đâu
Chỉ mong anh quên đi nỗi u sầu
Dù tình đã không tròn câu hạnh phúc

Anh đừng yêu, cho tim lòng rạo rực
Để tình còn giữ mãi chút hương xưa
Dù mai sau gặp lại giữa trời mưa
Đừng lau vội, mi em vì lỡ ướt

Nếu mai sau anh cùng ai sánh bước
Với một người dù chẳng phải là em
Em sẽ không ...trách cứ hay buồn thêm
Xin hãy nhớ, quên đi người con gái

Em có biết tim anh buồn tê tái
Lời tình buồn như trách khẽ riêng anh
Giòng thời gian vẫn hoài nỗi mong manh
Sao quên được chuỗi ngày trong quá khứ

Em bảo anh, quên đi đừng cất giữ
Giọt lệ nào xóa được vết thương đau
Chẳng lẽ yêu, ta quay mặt cúi đầu
Cho rỉ máu con tim vì tan vỡ

Anh cũng biết, xa nhau tình đã lỡ
Có chăng là, cay đắng lệ tình trao
Anh sao quên, kỷ niệm thuở ban đầu
Dù đổ vỡ, đừng vì em nuối tiếc
4185 6 TinhTanVoNVT
Anh chỉ ước tình ta hoài da diết
Và em là người tình mãi trong tim
Nếu xa nhau, cho anh mãi đi tìm
Mong vẫn mãi bên nhau đừng ngăn cách
Nguyễn Vạn Thắng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC