TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tìm Lại Dấu Mưa & Lục Bát Hoa Và Thơ (T)
*****
1- Thơ : TÌM LẠI DẤU MƯA (Hoa Văn)
4210 1 TimLaiDauMuaHoaVan
Tôi về tìm lại dấu mưa
Dấu thời gian nhớ giấc mơ cõi lòng
Mấy mùa thơ sáng tim hồng
Những câu lục bát như từng ưu tư

Lòng em son phấn đã từ
Mấy mùa hương thắm ước chờ ngày qua
Tôi lòng chin nẻo phong ba
Đợi ai tôi đợi bao la ngọt ngào

Mai về còn cái thanh cao
Tặng nhau dưới bóng trăng sao muôn vàn
Tôi về quên sự úa tàn
Quên câu phù phiếm huy hoàng trần ai

Tôi đi tìm chút tình phai
Dáng em tay với nỗi hoài thương xa
Trăm năm dấu cát bụi nhoà
Tôi tìm tôi ánh trăng tà bước chân
4210 2 TimLaiDauMuaHoaVan
Tôi về từ tạ mùa xuân
Nghiêng vai quá khứ âm thầm lẻ loi
Tôi tìm tôi cuối cuộc đời
Mùa Đông còn lại nụ cười trong Hoa.
7/23/2021
Hoa Văn
*****
2- Thơ : LỤC BÁT HOA VÀ THƠ (Hoa Văn)
4210 3 LucBatHoaVaThoHoaVan
Cùng em gác mộng bên trời
Thơ đan mấy nét cho đời lên hoa
Chút duyên đưa đẩy trăng tà
Chẳng lung linh cũng sương sa cõi hồng

Ngọt bùi một chén rượu nồng
Đường hoa từng trái hư không tay cầm
Nghiêng vai một gánh phong trần
Còn vương chín khúc kiếp tằm nhả tơ

Yêu câu Lục bát nghìn thu
Mong mùa hoa nở đôi bờ nhân sinh
Chén vui nửa phận duyên tình
Chén sầu mấy đoá hoa quỳnh nâng niu

Một đời trăng nước đìu hiu
Bút hoa tay vẽ còn chiu chắt vàng
Mong manh mây khói hôn hoàng
Chênh vênh trên đỉnh hương ngàn gió bay

Yêu người tay chửa cầm tay
Tưởng như bốn bể vẫn đầy mộng hoa
Đường khuya một ánh trăng nhoà
Tiếc chi sao lạc thiết tha má đào

Ru tình vào cõi chiêm bao
Những âm rơi đả lẻn vào hồn thơ
Yêu hoa dạo khúc tình cờ
Trang thơ thiếu vận mơ hồ riêng tây
4210 4 LucBatHoaVaThoHoaVan
Người bên hoa vẫn mê đầy
Cây trăm năm biết còn ngày trổ bông
Thì đi cho hết non bồng
Xin cùng cạn chén rượu nồng với thơ.
8/4/2021
Hoa Văn

Comments  

#2 Tho*Minh Giang Do 2021-09-15 02:11
MG ca'm o*n BBT/TKH cho thuong thuc nhung van tho tru tinh, tha thiet cua TS HV goi ve nguoi trong mo^.ng, kinh chuc Quy Anh. Chi
dduoc nhieu suc khoe .
MGiang
Quote
#1 Lục bát Hoa và ThơQuan Nguyen 2021-09-10 01:31
Văn hoa (hay HOA VĂN?) là Văn chương và hoa bông. Văn chương ví như cây mà hoa của cây đó chính là phần văn vần tinh túy, còn gọi là thơ. Đã từ lâu lắm, Thơ đã là Hoa rồi!
Thế nên Lục bát Hoa và Thơ của HOA VĂN khi thì lộng lẫy, kiêu sa, lúc lại e ấp, thẹn thùng nhưng bao giờ cũng sang trọng, quý phái lại nhẹ nhàng thoảng chút hương ngàn gió nội:
Mong manh mây khói hôn hoàng
Chênh vênh trên đỉnh hương ngàn gió bay...
Đó chính là phong cách độc đáo của Nhà thơ.
Xin cảm ơn.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC