TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tôi Sợ & Viết Sách ! (T)
*****
1- Thơ : TÔI SỢ (Chính Hồ)
(Cảm hứng từ nhân vật VẠN trong phim Thương Nhớ Ở Ai đã chiếu và đang tái chiếu trên VTV4.)
Chính Hồ
4260 1 ToiSoChinhHo
Tôi biết sợ từ khi còn bú Mẹ
Sợ té sàng, sợ ông kẹ, bà ma
Sợ tiếng chó sủa, nửa đêm cửa gõ
Cướp tiền, giựt của, đâm bỏ trôi sông…

Tôi sợ “lính đạo”, linh đầu xanh, đỏ
Tây đen gạch mặt, đốn bỏ vườn cau
Tôi lo Mẹ sạch tiền mua cơm , gạo
Lo đạn mồ côi, sợ pháo nổ bầy…

Nay tới thời, tôi vẫn còn lo sợ
Sợ lũ gian manh, sợ đứa hỗn hào
Tham xôi thịt, gây mưa, giông, gió , bão
Ngáng trở đường dài. Con cháu ra sao?

Sợ, sợ, sợ… đến bao giờ mới hết?
Có lẽ là…đến chết mới dứt thôi
Bạn bè tôi, bảo tôi thằng hèn nhát
Đúng quá đi rồi, trách cứ làm chi!
4260 2 ToiSoChinhHo
15:13, Ngày 06/03/2019
Chính Hồ
*****
2- Thơ : VIẾT SÁCH ! (Chính Hồ)
(Hồ Văn Chính·Chủ nhật, 21 tháng 7, 2019·1 minute)
4260 3 VietSachChinhHo
Người ta viết sách làm giàu,
Còn tôi soạn sách chỉ màu cho không.
Cho không lại sợ người ta long nhong không đọc,
Lâu lâu phải hỏi chừng: Anh đọc rồi chưa?
Anh chàng cho bé ra thưa:
Nội con nói đọc vừa xong tựa đề!
Chính Hồ
Ngày 21/07/2019

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC