TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tình Thu & Tình Buồn & Mãi Đợi Chờ & Đơn Sơ (T)
*****
1- Thơ : TÌNH THU (Lê Khoa Cử)
4603 1 TinhThuLKC
Heo may gió thoảng nhẹ rong cành
Vàng lá tình Thu quyện nắng hanh
Thơ thẩn tơ sầu giăng khắp lối
Bâng khuâng sương nhẹ rớt bên mành
Mơ về chốn cũ mờ sông núi
Mộng thấy từng đêm đậm dáng anh
Cố nuốt lệ sầu vuơng vấn mãi
Buồn ơi ước nguyện vẫn chưa thành.
Lê Khoa Cử
*****
2- Thơ : TÌNH BUỒN (Lê Khoa Cử)
4603 2.jpgb TinhBuonLKC
Tình buồn chôn dấu tận ngàn mây
Thương nhớ ngày đêm mãi đậm đầy
Mắt biếc thân thương trao vẫn đó
Môi hồng thắm thiết giữ nguyên đây
Cơn mưa đông tới con tim lạnh
Giọt lệ thu sang mi mắt cay
Nhắn hỏi sao chàng không trở lại ?
Niềm riêng sầu tủi gửi nơi này.
Lê Khoa Cử
*****
3- Thơ : MÃI ĐỢI CHỜ (Lê Khoa Cử)
4603 3 MaiDoiChoLKC
Có một tình yêu mãi đợi chờ
Của ngày tháng cũ vẫn là mơ
Hồn nhiên ẩn hiện tâm hiền thục
Trong trắng in sâu nét dại khờ
Sách vỡ sân trường hoa thắm sắc
Hàng cây đại học tóc buông tơ
Người xưa gặp lại sao đôi ngã ?
Nuối tiếc nên ai dáng thẩn thờ.
Lê Khoa Cử
* Cảm xúc khi gặp lại các bạn
Sàigòn xuân 2009
*****
4- Thơ : ĐƠN SƠ (Lê Khoa Cử)
4603 4 DonSoLKC
Tình yêu chân thật rất đơn sơ
Để lỡ cả đời một giấc mơ
Gối chiếc bâng khuâng bao tháng nhớ
Phòng không thương tiếc những ngày thơ
Trăng già đâu biết đời phiêu lãng
Người cũ nào hay tóc bạc phơ
Hồi tưởng thời gian sao lướt vội
Một thời hoa bướm mãi vương tơ.
Lê Khoa Cử

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC