TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Hoỉ Những Bình Vôi & Những Thử Thách Trên Con Đường Tranh Đấu & Đứng Lên, Việc Phải, Ta Làm! (T)
*****
1- Thơ : HỎI NHỮNG BÌNH VÔI (Ngô Minh Hằng)
(Cảm tác khi thấy một số người VN hùa nhau xúc phạm nặng nề TT Donald J Trump mà quên rằng Ông là vị TT lo cho dân nước hết lòng. Trong 4 năm Ông thực hiện rất nhiều lời hứa và làm được nhiều việc mà bốn đời TT tiền nhiệm không làm được.)
4608 1 HoiNhungBinhVoiNMH
Té nước theo mưa nữa đấy à ?
Bộ mê gian lận lắm sao ta ?
Ếch ngồi đáy giếng nhìn bao rộng ?
Cá lội ao tù ngó mấy xa ?
Ăn cháo vừa xong liền đá bát
Sang sông mới tới vội xô phà
Sao không biết nhục thân tầm gởi
Hở những bình vôi dựa gốc đa ?
(Trích Từ Ngày Có Đảng 2021)
Ngô Minh Hằng
Ngày 5.12.2020
4608 2 HoiNhungBinhVoiNMH
4608 3 HoiBinhVoiNMH
*****
2- Thơ : NHỮNG THỬ THÁCH TRÊN CON ĐƯỜNG TRANH ĐẤU
(Thân mến gởi các chiến hữu trong và ngoài nước, những người thực sự dấn thân chống lại bạo quyền để mưu cầu một VN không CS cho quê hương và dân tộc.)
4608 4 NhungThuThachNMH
Ai thương nước mà không từng nhỏ lệ
Ai xót nòi mà chẳng phút ưu tư
Từ đất nước đỏ ngầu cơn hồng thủy
Từ quê hương nòi giống Việt đau nhừ

Thì có những tấm lòng luôn khắc khoải
Những con tim luôn giữ lửa Lạc Hồng
Những ngòi bút đấu tranh không biết mỏi
Những tinh thần dũng cảm cứu non sông

Làm Cộng sản đêm ngày trong run sợ
Bởi móng, nền, thành quách đã lung lay
Bởi họ biết bờ kia rồi nước vỡ
Thác muôn dòng vàng rực sắc cờ bay

Để xóa sạch đảng độc tài thống trị
Cho quê hương nòi giống được hồi sinh
Để dựng lại một giang sơn hùng vĩ
Một nước Việt Nam dân chủ, công bình!

Nên với đảng, những người yêu đất nước
Yêu giống nòi mà nhập cuộc đấu tranh
Đảng phải nghiến cho tan tành, suy nhược
Và bôi đen từng ý nguyện chân thành!

Ở trong nước, đảng căm thù, bắt bớ
Người đấu tranh và tự tiện tù người
Nơi hải ngoại, chúng triền miên đấu tố
Thọc gậy, hỏa mù, tặng mũ, vấy hôi...

Đủ mọi cách đảng điên cuồng đánh phá
Để mong người cùng chiến tuyến ngờ nhau
Thủ đoạn ấy không có gì mới lạ
Cho những ai từng trực diện tuyến đầu

Đảng vẫn nhắm những buồng tim lửa bỏng
Những tấm lòng sắt đá chẳng suy vi
Rồi đảng bắn những mũi tên tẩm độc
Cốt mong sao phá vỡ được thành trì!

Đấy, thử thách trên con đường tranh đấu
Của mọi người khi dấn bước đấu tranh
Hãy cảnh giác, loại trừ phần tử xấu
Và cứ hiên ngang tiếp nhịp quân hành!
(Trích Tiếng Gọi Núi Sông - 2021)
Ngô Minh Hằng
24.12.2003
4608 5 NhungThuThachNMH
4608 6 NhungThuThachNMH
*****
3- Thơ : ĐỨNG LÊN, VIỆC PHẢI, TA LÀM !
(̣Là lời cảm phục và khích lệ, thân mến gởi về Đồng Bào VN, những người đang dũng cảm xông pha, thực thi QUYỀN LÀM NGƯỜI đứng lên biểu tình chống đảng VC bán nước cho Tàu cộng qua hình thức cho mướn ba vùng trọng yếu, chiến lược của VN là Vân Đồn, Phú Quốc và Bắc Vân Phong để Tàu làm Đặc Khu Kinh Tế, đưa dân tộc vào hoạ diệt vong, vào đời nô lệ, cung cấp nội tạng cho Tàu, oan khốc còn hơn thời ngàn năm Bắc thuộc.)
4608 7 Dung LeNMH
"Đặc khu kinh tế" tung ra
Tin này đảng giấu kỹ mà, tại sao...
Chắc là đất đến ngày giao
Giấu không được nữa phải trào ra thôi
Trào ra những chuyện đã rồi
Vì không thể bịp được đời mãi đâu !!!
Đi đêm với lũ cộng Tàu
Đứa cung ký với đứa cầu đã xong
Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong
Là vùng kinh tế, quốc phòng của ta
Cả Bản Giốc, Formosa
Tây Nguyên, Hải Đảo nữa mà, nhớ không?
Với Tàu ký kết, tiền nong
Với dân đảng vẫn lòng vòng mị dân
Cứ như luộc ếch, nóng dần...
Khi dân biết chuyện thì chân đã còng !
Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong
Đảng đưa "dự thảo" xem lòng dân thôi
Núi sông đã bán cho người
Chờ ngày giao đất là rồi, là xong!
Dù cho dân chẳng bằng lòng
Cũng không thoát khỏi cái vòng kim cô !!!

Nút kia có bấm hay chờ
Chỉ là màn bịp vừa dơ vừa tồi
Đảng nào yêu nước qúy người
Ý Dân có phải Ý Trời nữa đâu !
Tuyên cáo, kiến nghị thêm rầu
Đảng nào hiểu biết được câu luân thường !

Đảng Hồ bức tử quê hương
Để thành Tây Tạng, Tân Cương thế này
Thì ta phải đứng lên ngay
SỐNG hay CHẾT chọn cho ngày liệt oanh !
Sống thì sống phải thơm danh
Chết thì chết phải bia xanh sử vàng
Chứ không nô lệ ngoại bang
Cúi đầu Chệt cưỡi, nhục mang muôn đời !
Đứng lên toàn quốc ta ơi
Đứng lên mà để làm người, đứng lên!
Đấu tranh giữ lửa cho bền
Phải đòi đất nước chủ quyền về ta
Đập tan đảng bán nước ra!
Đuổi Tàu cút khỏi sơn hà Việt Nam !
Đứng lên, việc phải, ta làm
Đấy, quyền căn bản nhân gian: QUYỀN NGƯỜI !!!
Ngô Minh Hằng
11-6-2018
4608 8 DungLenNMH
4608 9 DunLenNMH
4608 10 DungLenNMH

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC