TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mimosa & Mỗi Bước Ta Đi & Pleiku (T)
*****
1- Thơ : MIMOSA (Huy Văn)
4641 1 MimosaHuyVan
Hoa ươm màu nắng trên cành
Vàng qua kẽ lá cho long lanh trời
Gió vờn trên cánh nhung tươi
gọi tình yêu đến bên đời thanh tân
Thu về trên phố...bâng khuâng!
Bước nhàn du bỗng trầm ngâm, thẫn thờ!
Mimosa đẹp như mơ
tỏa hương, khoe sắc cho ngơ ngẩn hồn
Nhớ xưa dốc nhỏ chiều buông
4641 2 MimosaHuyVan
có tà áo trắng khơi nguồn mơ hoang
Trông Em mảnh khảnh, dịu dàng
như hoa e ấp bên làn gió qua
Mimosa giữa chiều tà
thoảng hương nắng lụa, mượt mà sương tơ
Mimosa! Ơi nguồn thơ!
Nửa đời biệt xứ chưa mờ dáng xưa
4641 3 MimosaHuyV
Nhớ Em buồn nói sao vừa
Chia tay từ dạo nắng, mưa gội đời
Chân trời, góc biển...Người ơi!
Thu cao nguyên đã một trời cách xa
Mimosa! Mimosa!
Hoa muôn thuở tạo dáng Đà Lạt mơ!
HUY VĂN
*****
2- Thơ : MỖI BƯỚC TA ĐI (Nguyễn Sơn)
4641 4 MoiBuocTaDiHuyVan
Mỗi bước ta đi tử thần luôn mời gọi
Tai quen nghe tiếng rú của bạn bè
Có nhiều thằng ngã xuống cạnh bờ tre
Máu ươm, bón cho măng non bụ bẫm.

Có nhiều thằng ngã xuống khi chiều mưa ướt đẫm
trên cánh đồng lúa mạ đã lên xanh
Có nhiều thằng ngã xuống cạnh đồi tranh
Gió thay nhạc trỗi điệu buồn tiễn biệt.

Có nhiều thằng ngã xuống trong cánh rừng xanh biếc
Lá cùng hoa dỗ giấc ngủ nghìn thu
Có nhiều thằng ngã xuống cạnh bờ đất thâm u
Tiếng suối chảy như tiếng Mẹ ru thuở đầu đời thơ dại.

Máu, thịt, xương, bạn bè ta vương vãi
khắp muôn phương trên đất Mẹ thân yêu
Tuổi trẻ hôm nay gục ngã đã nhiều
nhưng không ươm nỗi nụ cười cho tuổi thơ đang lớn.
4641 5 MoiBuocTadiHuyVan
Ta trở về! Thân mang thương tích lớn
Qùa cuộc đời còn lại chiếc xe lăn
Máu chiến trường không thắp nổi hoa đăng
Nên đọng lại vết nhăn sầu vầng trán.
NGUYỄN SƠN
1975
*****
3- Thơ : PLEIKU (Huy Văn)
Thi nhân kể chuyện đi lên, đi xuống
nhìn sương giăng, ngắm má đỏ, môi hồng
Tôi đến Pleiku chiều mưa gió mênh mông
Người trầm lắng. Phố phường như sướt mướt.
4641 6 PleikuHuyVan
Mưa trĩu hạt cho màn trời sũng nước
Cây lá buồn theo cơn lạnh chiều thu
Người lại, qua, mờ nhạt giữa sương mù
Lữ khách cũng thẫn thờ đưa chân bước.

Hồn tư lự theo từng vòng xuôi, ngược
thả chân rong trong màn nước chập chùng
Chốn yên bình mà lòng rất mông lung
Nay phố thị, mai đã ra chiến tuyến.
4641 7 PleikuHuyVan
Áo ai trắng sau làn mưa ẩn, hiện
lính quýnh theo chân vội bước trên đường
Ánh mắt nào mang trầm lắng hậu phương
vào man mác núi đồi chiều mưa lạnh!

Thu trải sương lên phố phường hiu quạnh
Mưa thả từng hạt nhỏ vướng tóc ai
Phố đã lên đèn, lạnh cũng thấm vai
Pleiku lắng theo dốc dài Diệp Kính.
4641 8 PleikuHuyVan
Hồn lãng tử theo gót chân vô định
lan man đi giữa màn tối mưa, sương
Một lần qua, nỗi nhớ sẽ miên trường
Pleiku mãi là nguồn thơ của...Lính!
HUY VĂN
( Để nhớ Pleiku, Pleimerong và Trại
Lý Thế Lợi. Tháng 11/19)

Comments  

#2 Cảm nhậnDư Thị Diễm Buồn 2022-12-12 17:28
Buồn hắt hiu và thương cảm "Mỗi Bước Ta Đi" quá thi sĩ Nguyễn Sơn ơi! Anh đã nói hộ tâm tư những thương binh đả vĩnh viễn ra đi và còn hiện hữu trên cõi đời nhiêu khê nhiều hệ lụy. Chân thành cảm ơn tất cả. Kính chúc toàn gia "Mùa Giáng Sinh Năm Mới Khỏe Mạnh, An Vui Và Hạnh Phúc" DTDB
Quote
#1 Cảm nhậnDư Thị Diễm Buồn 2022-12-12 17:12
Cảm ơn anh Trường Giang chuyển, và tác giả bài
thơ "MIMOSA" tuyệt lắm anh Huy Văn ơi! Kính chúc tất cả "Mùa Giáng Sinh, Năm Mới Khỏe Mạnh, Vui Tượi Và Hạnh Phúc". DTDB
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC