TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Chiều Xuống Bên Đời & Bến Cũ Người Xưa (T)
*****
1- Thơ : CHIỀU XUỐNG BÊN ĐỜI (Túy Hà)
4982 1 ChieuXuobfBenDoiTuyHa
Ngọn gió reo vui, vui cùng nắng
Lén qua cửa hẹp tiếp hơi đời
Chuyển lửa vào thơ hong đêm tối
Bút rong cạn mực khó trọn lời

Vũ trụ vô biên đời hữu hạn
Nhanh lên với chứ nắng phai phôi
Nước lớn nước ròng luôn dịch chuyển
Bánh xe lịch sử vẫn luân hồi

Ý thức lửa tim còn bất phục
Mặc tro tàn chữ thả trôi sông
Sóng trước sóng sau dồn liên tục
Sự đời mới đấy đã như không

Chiều xuống xuôi dòng còn bơi ngược
Nước lớn nước ròng trăng vỡ đôi
Đêm sẽ vô cùng đêm trầm tích
Ý đời còn rụng giọt đãi bôi

Một lứa bên trời xa cố xứ
Lạc bước phong trần lỡ đường mây
Gặp nhau như thể là xa lạ
Có lạ gì đâu mới đây mà

Chẳn lẽ bởi vì và tại vậy
Phải về đóng cửa suốt đêm ngày
Hay cứ đành ôm thân thất thế
Gỉa vờ thiền tịnh giấu chua cay

Ta tự nhìn ta qua kính lão
Bạc râu trắng tóc tuyết sương vây
Nhưng sao lạ quá tim dồn máu
Máu lính còn nguyên như thuở nào

Chí lớn công thành chưa về thật
Nhưng còn nhiệt huyết vẫn tự hào.
Một mai tạ lỗi cùng đất nước
Quê hương phấn thổ xác thân trao.

Ngày lên gió vẫn vui cùng nắng
Mặc lá vàng khô cây vẫn xanh.
Túy Hà
*****
2- Thơ : BẾN CŨ NGƯỜI XƯA (Túy Hà)
(Kỷ niệm Hội ngộ 13-8-2023 tại Houston. TX)
4982 2 bencunguoixuaTuyHa
Bến cũ ta về hoang liêu quá
Đã có bao người bỏ cuộc chơi
Theo dòng nước chảy bờ vô định
Lòng vẫn quặn đau sóng bạc đầu

Ta như Thu gió tan tác lá
Lạc bước thăng trầm đoạn trường thi
Mỗi lần gặp lại nâng chén rượu
Tương ngộ bèo mâychẳng phân kỳ

Làm sao dứt áo ra đi được
Khi giữa ngổn ngang kỷ niệm đầy
Chén phạt chén mời cùng rượu cả
Cạn nốt đầy vơi giọt nồng cay

Bạn ở miền Tây nơi gió cát
Hay là Đông Bắc tuyết như mây
Ta ở miền Nam ngày nắng nóng
Nghĩ về bến cũ nhớ thương đầy

Thương đầy như gió thương cây vậy
Lá rơi nắng ấm vẫn nồng say
Đẹp ngày hội ngộ đêm bến mới
Bến cũ ngày xưa vẫn còn đây

Làm sao quên được thời tao loạn
Chiến hữu đệ huynh một bến thôi
Là bến quê nhà ngày xưa cũ
Một thời chinh chiến mấy nhan hồi

May còn gặp lại trên đất lạ
Dung tạm xứ người nắng mưa sa
Vẫn giữ trong nhau tình bến cũ
Máu vẫn dồn tim tuổi chiều tà

Ta đi nhặt bóng hoàng hôn rụng
Gom lại chia nhau nắng chiều buông
Hâm nóng rượu tình người xa xứ
Dốc bình chia cạn đáy hồ trường

Gặp nhau gặp nữa nhiều lần nữa
Bên bến cũ xưa nghĩa đậm đà
Mặc tình nước lớn trôi ra biển
Ta vẫn đò con xuôi bến xưa.

Bến cũ khác gì bờ thủy bạc
Lương sơn tụ nghĩa kết anh hùng
Một cõi trời riêng thân tự tại
Chỉ khác là ta mất quê hương

Chuyện xưa là thế nay cũng thế
Vẫn giữ trong tim máu rượu thề
Chỉ sợ thời gian không dừng lại
Hợp tan thời thế vẫn nhiêu khê

Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ
Ai rót dùm ta thêm chén đầy
Cạn niềm bi uất cùng bằng hữu
Bến cũ chia tay chẳng lạc bầy

Chia tay vì sẽ còn tương ngộ
Hẹn gặp ngày sau hội gió mây.
Túy Hà

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC