TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Ban Mê Thuột- Lá Khô Lửa Rừng & Cà Đắng Quảng Đức-Lẫu Lá Rừng Đắc Nông (T)
*****
1- Thơ : BAN MÊ THUỘT - LÁ KHÔ LỬA RỪNG (Bửu Truyền)
Vịnh:
5182 1 BanMeThuotBuuTruyen
(Designed by Nắng Cali)
Ban Mê mưa nắng rưng rưng
Con tim em gái lửa rừng lá khô.
Ban Mê pha chút hoang sơ
Cuộc tình trao cả mộng mơ đại ngàn.

Anh đến thăm em giữa nắng hè
Cao nguyên Ðak Lak xứ Buôn Mê
Mồ hôi trên trán khô theo nắng
Chân bước thang mây nhắn gió về.

Em đứng chờ anh bên khóm hoa
Ðóa hồng hứng trọn ngọn mưa sa
Giọt rơi ấp úng trên mi mắt
Vui. Giận. Hờn. Ghen. Phấn nhạt nhòa!

Màu đất bazan xoa má em
Tóc bay theo gió nhẹ bên thềm
Em quay mặt đi vờ không thấy
Anh đến sau lưng. Bắt được nghen!

Bao lâu em hở mình trông mong
Ðã mấy mùa hoa vàng bến sông
Mấy nắng, mấy mưa, dòng thác gió?
Buôn Mê nhạt bụi đường màu hồng!

Gặp nhau tháng Bảy mưa dằng dai
Mấy nỗi không tên buồn kéo dài
Cứ sợ men tình không đủ ấm
Cà phê pha rượu đắm tình ai.

Buôn Mê nắng gió có hai mùa
Ðôi má em hồng thắm nắng trưa
Hay nụ hôn đầu nhận bất chợt
Rừng cây ôm bóng, bóng lay lưa.

Lãng mạn Ba Tầng, thác Thủy Tiên
Hoang sơ quyến rũ tuổi hồn nhiên
Cà phê xuân thì hoa đang độ
Trong trắng, ngọt ngào hương tóc em.
5182 2 BanMeThuotBTruyen
(Designed by Nắng Cali)
Cao nguyên thủ phủ tuổi ngây thơ
Em lửa rừng, tim anh lá khô
Mùa nắng hạn gặp cơn bão tố
Lửa thiêu rừng, em đốt tim tôi.
bt
*****
2- Thơ : CÀ ĐẮNG ĐẮNG ĐỨC - LẪU LÁ RỪNG ĐẮC NÔNG (Bửu Truyền)

Vịnh:
5182 3 CaDangQDucBTruyen
(Designed by Nắng Cali)
 Thoảng đưa Quảng Ðức hương xưa
Nhớ ơi! Ơi nhớ mưa mùa Ðắc Nông
Bao giờ em chưa lấy chồng
Mình ăn cà đắng, uống rượu cần cùng nhau.

Trời Ðắc Nông sương lồng sương mông quạnh
Tuổi thơ em bất hạnh mụt măng rừng
Bị người giã dập, ủ chộ sành
Ðủ cay-đắng-ngọt mới thành măng... chua!

Thương Quảng Đức mây chiều mây lồng nắng
Cuộc đời em trái cà đắng dại hoang
Nhai tươi nuốt sống giòn tan
Nấu canh với ốc, với cá, tép tôm. Lạ đời!

Em Ðắc Nông một đời nương với rẫy
Miếng cơm lam hương con gái dậy thì
Gạo nếp, lá thơm ngọt bùi
Ðậm đà, chắc, dẻo, thoảng mùi nứa non.

Nhớ Ðắc Nông bên bờ sông Sêrepốk
Con cá lăng đuôi đỏ áo da trơn
Thân em chim chậu cá lồng
Bị nướng, quết chả, lại om, còn xào.

Ðêm Quảng Đức bập bùng chao bếp lửa
Hũ rượu hạ thổ mấy thửa cơm, men
Chụm cần anh rít cùng em
Cùng say nhảy múa, cồng chiêng dập dồn.
5182 4 LaRungDacNongBTruyen
(Designed by Nắng Cali)

Chiều Quảng Đức mưa lâm thâm trong gió
Lẫu lá rừng măng, lá bép, đọt mây
Canh thụt đãi khách vui say
Sương đêm hương núi, mưa ngày tình quê.

Sáng Ðắc Nông phải Cà phê Ðức Lập
Hương vị đầu ngày, hương tóc của em
Ðắk Mil, Gia Nghĩa nào quên
Canh cà đắng. Em Cao nguyên. Đại ngàn!
bt

Comments  

#1 Những bài thơ hay!Ngàn Thu 2024-07-16 18:23
Những bài thơ hay!
Cám ơn anh Trường Giang chuyển tiếp!
NgànThu (MT)
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC