Xin cám ơn BĐH trang nhà đã giới thiệu bài thơ. Xin cám ơn vi hữu Chính Hồ đã chia sẻ niềm tin. Tôn sư trọng đạo. Một truyền thống tốt đẹp cần lưu giữ. ĐCL
Chuyện lề trái. Cuối một ngọn rạch nhỏ là khu ngụ cư của một lũ-áo-ôm, ba đời tổ phụ trôi giạt từ "Ngoài" chỉ với mục đích tìm ăn-ba-hột-dằn-bụng. Trong xóm tồi tàn đó, có một thằng nhỏ may mắn được học a, b lúc tròn 10 tuổi tại một ông Thầy - xin lỗi - có vốn chữ đến mức-làm-được-toán-chia-số-lẻ! Mẹ dặn mùng ba tết Thầy. Mẹ sắm một-chai-rưou-nặng. Mèn đét ơi! Rươu-nặng vốn là một chai "xá xị",1/4 lít, hình như do hãng BGI của Pháp sản xuất. Bây giờ có cho, con nít cũng không thèm lấy! Vậy mà băng đồng, lội ruộng, ke ne cấp nấp đem lễ Thầy! Được Thầy nhận , mừng thôi hết sức! Đã 70 năm rồi. Biết bao vật đổi. Biết bao sao dời. Lạ chưa cứ nhớ như in./.
Comments
Xin cám ơn vi hữu Chính Hồ đã chia sẻ niềm tin.
Tôn sư trọng đạo. Một truyền thống tốt đẹp cần lưu giữ. ĐCL
Cuối một ngọn rạch nhỏ là khu ngụ cư của một lũ-áo-ôm, ba đời tổ phụ trôi giạt từ "Ngoài" chỉ với mục đích tìm ăn-ba-hột-dằn-bụng. Trong xóm tồi tàn đó, có một thằng nhỏ may mắn được học a, b lúc tròn 10 tuổi tại một ông Thầy - xin lỗi - có vốn chữ đến mức-làm-được-toán-chia-số-lẻ! Mẹ dặn mùng ba tết Thầy. Mẹ sắm một-chai-rưou-nặng. Mèn đét ơi! Rươu-nặng vốn là một chai "xá xị",1/4 lít, hình như do hãng BGI của Pháp sản xuất. Bây giờ có cho, con nít cũng không thèm lấy! Vậy mà băng đồng, lội ruộng, ke ne cấp nấp đem lễ Thầy! Được Thầy nhận , mừng thôi hết sức!
Đã 70 năm rồi. Biết bao vật đổi. Biết bao sao dời. Lạ chưa cứ nhớ như in./.