Phố vắng em tôi thứ Sáu buồn
Ngoài hiên gió lạnh hạt mưa tuôn
Dư âm bến cũ còn vương đọng
Giòng suối tương tư cũng cạn nguồn
Thứ Sáu hôm nay lại trở về
Con đường quạnh vắng bước lê thê
Hàng cây phượng vỹ còn đâu nữa ?
Tình chẳng bên nhau trọn ước thề
Còn nhớ không em chốn giảng đường?
Hàng cây nghiêng bóng trải yêu thương
Duy Tân trường cũ hoài lưu luyến
Giờ vắng cho lòng nỗi vấn vương
Ngày ấy xa rồi còn nhớ không ?
Bên nhau dạo phố bước tình nồng
Nắng về chiếu rọi bờ vai nhỏ
Liếc mắt nhìn anh má đỏ hồng
Nhớ buổi chia tay mắt lệ buồn
Mưa về ướt áo lệ em tuôn
Giờ đây cảnh ấy còn đâu nữa
Thứ Sáu đi về chạnh nhớ thương
Có phải mưa về tưởng nhớ ai ?
Lòng nghe xao xuyến tiếng buông dài
Tìm đâu hình bóng ngày xưa ấy
Lòng nghe xao xuyến tiếng buông dài
Tìm đâu hình bóng ngày xưa ấy
Cạn chén quên đời ...men rượu say
Nguyễn Vạn Thắng