I am alone but not lonely
Because I know,
someone cares for me
I walk to the beach
The ocean is very beauty
Biển đẹp như bài thơ
Nên tôi không cần tả
Mênh mông là biển cả
Như lòng mẹ bao la
Tình anh như sóng vỗ
Ngàn năm cứ miệt mài
Ôm chầm tôi, bãi cát
Dịu dàng êm sớm mai
Qua rồi đời chông gai
Thuyền ghé vào bến đỗ
Bỏ lại những lênh đênh
Nhánh Lan giờ đã trổ
Lời biển luôn ngọt ngào
Như lời ru của mẹ
Tôi nghe mình gọi khẽ
Mẹ vĩnh hằng trong tim
Giẫm lên vùng cát êm
Sóng rì rào trắng xoá
Như tình anh chói loá
Phủ đời tôi, mênh mông
Long Beach
Tháng 4-2014
Vân Hà