Một nửa đời anh trong chiến trận,
Một nửa đời em là đợi chờ,
Một nửa quê hương đầy máu lửa,
Một nửa dân mình đã thiệt thua.
**
Anh ngồi ôn mãi bao trang sử,
Trận chiến tàn hụt hẫng đau thương,
Đồng đội giờ " Sau Cơn Binh Lửa",
Sống quê người nhớ mãi quê hương.
***
Một nửa vinh quang và tủi nhục,
Nồi da xáo thịt mấy mươi năm,
Một nửa khổ đau và hạnh phúc,
Tổ Quốc ơi! Ta khóc lặng thầm.
***
Một nửa cơ đồ: Nam Nước Việt,
Gần bốn mươi năm đủ rã rời,
Tận cùng tâm khảm là thương tiếc,
Buồn nhiều! Anh Lính Cộng Hoà ơi!
***
Anh rằng: Đắc tội với non sông,
Đã thắng bao trận chiến lẫy lừng.
Nhưng không giữ được đời no ấm,
Cho cả Miền Nam đến cuối cùng.
***
Anh ơi! Người Lính Cộng Hoà ơi!
Mỗi một người dân, mỗi cuộc đời ,
Vẫn nhớ ơn anh thời lửa loạn,
Trong từng trang sử Việt muôn đời.
Hoàng Yến