TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
( Thân tặng các bạn đồng môn: Trực, Triệu, Hà, Ước, Bé,
   quý anh Kim, Tường Giang và anh chị Quách Thưởng)
 
Quanh bàn ăn, những mái đầu sương điểm
mang phong trần thuở chinh chiến cổ lai
Nét trần ai của tháng rộng, năm dài
Hằn dấu ấn như những làn sóng gợn.
 
Chén tâm giao trải tấm lòng hảo hớn
Rưới càn khôn, thấm giọng gọi tình thân
40 năm! Thời gian nối xa, gần
Từ ngàn dặm, đất trời chung nhịp thở.
 
Ôn quá khứ, khơi niềm thương, nỗi nhớ
Rượu tao phùng đâu chỉ nhấp niềm vui
Nhắc bạn xưa, lòng rất đỗi bùi ngùi
Trai thời loạn, tử sinh Trời định phận.
 
Gươm tráng sĩ qua bao mùa quốc hận
Giấu trong tim như trầm tích ẩn mình
Thân hàn mặc, áo cơm thường lận đận
Vẫn môi cười ngất ngưỡng chốn phù sinh.
 
Ngày họp mặt, rót tràn ly rượu cạn
Chuyện đầy vơi, cứ thế: trút tâm tình!
Nơi viễn phố, những mảnh đời tỵ nạn
Gom nỗi niềm, góp sức tạo niềm tin.
 
Niềm tin gửi trên màu cờ, sắc áo
Làm đuốc thiêng soi dẫn lối hồi hương
40 năm! Vẫn đều bước chung đường
Như một dạo mặt trời nung kiếm bạc! (*)
 
Trong góc quán ánh hồng bừng lên mắt
Chén hồ trường đâu cần rót bốn phương
Đổ vào đây: bầu nhiệt huyết can trường
Xưa đã thế! Nay vẫn nung chí cả!
 
Hết ôn cố đến tri tân...quá đã!
40 năm! Son sắt chẳng đổi dời
Một đời người dấn thân trên muôn ngả
Vẹn lời thề sông núi...Bạn ta ơi!
 
 
HUY VĂN
( Để nhớ những lần họp mặt tại Ánh Hồng, OC/CA
07/2014)
(*) Phù hiệu Quân Trường Đồng Đế

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC