TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Bốn Mươi Sáu Mùa Xuân Xa Quê Mẹ & Anh Chết Linh Hồn Trong Mắt Em (T)
*****
1- Thơ : BỐN MƯƠI SÁU MÙA XUÂN XA QUÊ MẸ (Cung Trầm)
5684 1 46MuaXuanCungTram
(Designed by NCali)
Bốn sáu mùa Xuân xa quê mẹ
Mỗi lần Tết đến thấy rưng rưng 
Hỏi ai không nhớ quê hương nhỉ?
Niềm riêng chồng chất lớn trong lòng
Cứ mỗi mùa Xuân lại một lần
Thêm buồn thấm thía kẻ tha nhân
Mấy ai thấu hiểu niềm tâm sự!
Chia sẻ cùng ai chốn hồng trần?
Xứ người đón Tết giữa mùa Đông
Tuyết lạnh thay cho bếp lửa hồng
Mái ấm gia đình ngày xưa ấy
Làm gì còn nữa để mà mong!
*
“ Nói nhớ quê hương sao không về?
Giá vé máy bay bán rẻ rề!
Du lịch, thăm quê chơi vài chuyến
Việt Nam giàu đẹp, về là mê “… !
*
Thời gian nhuộm tóc sang màu trắng
Chẳng còn thêm nữa mấy mùa Xuân
Ngày nào còn thở thì còn sống
Vượt biên lần cuối, thế là xong!
Cung Trầm
04/02/2026
 *****
2 - Thơ : ANH CHẾT LINH HỒN TRONG MẮT EM (Cung Trầm)
5684 2 LinhHonTrongMatEmCgTram
(Designed by NCali)
Anh chết linh hồn trong mắt em
Cho chiều lộng gió bỗng dưng êm
Cho mây ngừng thở bay lờ lững
Cho thủy triều lên êm rất êm
*
Em nỡ nào đi không nói năng
Mắt hồng anh mãi bám theo chân
Ngại ngùng hay tại em mắc cỡ?
Tim anh loạn nhịp, lòng bâng khuâng 
*
Em ơi! Hãy quay lại nhìn anh
Đường xa hai đứa bước song hành
Nghe chim ca hót, xem hoa nở
Thưởng thức bầu trời xanh rất xanh
Xin đừng im lặng giết tim anh
Chậm bước giùm em! Chớ bước nhanh
Em đừng như thế, đừng như thế
Vỡ mộng hồn anh nát tan tành
Cung Trầm
2/2/2026
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC