TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Dù một ngàn năm, hay một trăm năm
Ta người Việt oai hùng vẫn viết những trang huyền sử
Bằng máu những vị anh hùng vị quốc vong thân
Bằng những anh hùng: Ngô, Lê, Lý, Trần...
Căm hờn sùng sục những dòng sông
Chảy dồn về oan thù, sông cồn, biển cả
Bởi vì như núi Trường Sơn, dân ta vững lòng, chặt dạ
Vùng lên, vùng lên, sau những người gục ngã
Thề giết sạch quân thù, đập nát xiềng gông
Nước Việt trường tồn: Hồng Hà, Trường Sơn, Cửu Long
Rồi sẽ có lúc non sông càng ngạo nghễ
Hỡi kẻ cộng nô bán đứng giống nòi
Hỡi lũ vô thần quỷ dữ
Dù có chặt chân tay ta,
Tiêu mòn thân xác ta, hủy phá linh hồn ta
Trái tim Việt Nam vẫn cứng hơn ngọc đá
Từng mỗi giọt máu cuối cùng sẽ kết tinh hoa thế hệ
Cho sớm tới một ngày
Việt nam, quê hương ta càng thêm ngạo nghễ
 
 
Chương Hà

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC