TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Nước Việt xưa nay quê Nam một cõi
Đồng ruộng tươi màu, cây trái đơm hoa...
Dòng Cửu Long bát ngát uốn quanh nhà
Nước phù sa nuôi lúa thơm, nếp ngọt...
 
Đồng Tháp Mười: ếch, nhắc nhen, bồ tọt...
Dưới đìa mương rền vọng tiếng quềnh oang
Sấm sét gầm gừ, tia chớp vội vàng...
Ngoài hiên nhà mưa buồn rơi rỉ rả!
 
Sáng hừng đông nắng chói xuyên cành lá
Đầm sen hồng nở trắng, tím, vàng... hoa
Nước lộng gương bầy cá lội la đà
Đám điên điển bờ ao nghiêng lồng bóng
 
Qua đêm mưa cỏ cây bừng sức sống
Rau, cải, cà... lóng lánh giọt sương mai
Nắng lung linh trên cành ổi, nhánh xoài
Heo, gà, vịt... tranh giành ăn lúa thóc...
 
Trời cao vòi vọi, xanh màu bích ngọc
Ngoài ruộng đồng người cày, cấy, xúc, nôm...
Thủy sản trời cho... lưới cá cơm mờm...
Chiên giòn... Bông súng, càng cua bóp sổi
 
Giáng Sinh về nhanh chân đi lễ hội...
Chúa nhiệm mầu, Chúa ngự khắp mọi nơi
Hiện diện cung nghinh mừng Chúa ra đời
Cùng tề tựu giáo đường chiều bóng xế
 
Vùng thôn dã đói nghèo nơi trần thế...
Dân hẩm hiu chịu khốn khổ tai ương
Họ quỳ nơi đây, góc nhỏ giáo đường
Lặng lẽ trang nghiêm thành tâm rước lễ:
 
“...Chúa trên cao xin bọc đùm nhân thế
Xin ban cho nước Việt khỏi ngoại bang
Xin ban cho dân Việt khỏi nguy nàn
Thôi ly tán, hết khổ đau, túng, đói...
 
Như các nước tự do trên thế giới...
Mùa Giáng sinh, ôi rực rỡ huy hoàng
Cây thông cao, đèn màu thắp sáng choang
Kẹo, bánh, áo, quần, quà... đầy ngăn tủ...”
 
Đêm Giáng Sinh sao em sầu ủ rủ?
Áo rách vai, gió hắt lạnh co ro...
Mảnh bánh vụn, không có để tạm no
Lặng cúi mặt! Thẩn thờ nương vách đá...
 
Lâm râm nguyện: “Chúa Ngôi Hai cao cả
Gia đình em đang khốn khổ, lầm than
Không thuốc men, đói, lạnh... cảnh cơ hàn
Cầu ơn phước... được qua cơn thắt ngặt...
 
Xin ban ơn... mong Chúa hằng dẫn dắt...
Bầy chiên lành, lãnh thổ Việt Nam tươi
Quê hương dấu yêu ngời sáng đời đời
Chánh Thể Cộng Hòa tự do dân chủ...”
 
Giáng Sinh tới... sẽ ấm no đoàn tựu!
Thiên thần bay lượn, nhạc thánh dâng cao
Nước Việt Nam đã trở lại thuở nào...
Màu cờ vàng phấp phới bay trong gió...
 
Đêm Thánh vô cùng sẽ về khắp ngỏ
Chúa Hài Đồng trong hang đá Bê-lem
Thiên thần cung nghinh, đức mẹ diệu hiền
Việt Nam thanh bình... toàn dân mừng đón...
 
Bồ câu lượn bay say trời nắng sớm
Quê hương tưng bừng hạnh phúc hồi sinh
Dân tộc hân hoan, nước Việt chuyển mình
Góc nhỏ giáo đường... lòng thành ơn tạ...
 
 
Dư Thị Diễm Buồn

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC