Trách nhiệm mẹ, đầy thiêng liêng cao cả
Mang trong lòng, 9 tháng một bào thai
Sinh con ra , mẹ bồng bế trên tay
Từng giòng sữa, chắt chiu mòn thân xác
Lúc nửa đêm, con trở mình ngơ ngác
Mẹ vội vàng, tỉnh giấc vổ về con
Tiếng ầu ơ, khe khẽ giữa đêm đen
Ru con ngủ, mẹ chập chờn, trời sáng
Đếm từng ngày, rồi đếm lên từng tháng
Con lớn dần, chập chững buớc đầu tiên
Bập bẹ từng lời, rồi từng chữ, uyên thuyên
Mẹ hạnh phúc, những vui mừng khó tả
Là thế đó, con chính là tất cả
Dù thành công - thất bại, vẫn yêu thương
Dõi mắt theo con, trên muôn vạn nẽo đường
Bởi lòng mẹ, bao la như trời biển.
Khi khôn lớn, thành người, con hiểu chuyện
Có lên non, con mới biết non cao
Nước mắt chảy xuôi, tiếp nối đời sau
Con mới biết, diễm phúc, đời có MẸ./.
Vân Hà
Kính Tặng quý hiền mẫu ngày lễ Mẹ 2016
Comments
Nếu ai chưa từng làm Mẹ thì khó sáng tác được
bài thơ như trên. Có lẽ chính vì thế mà tổ tiên t
đã khẳng định:nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên.
Thiếu hiếu thảo thì không thể là người lương thiện được.
Lời thơ hiền hòa như Mẹ quê nhưng lại có tính giáo dục cao./.