TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Lời Mẹ Việt Nam
2590 1 LOI ME VNTTQH
Con ơi! Bao giờ mới nhớ
Chữ mẹ cha bập bẹ thuở nằm nôi
Việt Nam yêu mãi ngàn đời
Chăm chỉ học đừng quên lời sai nghĩa

Con ơi! Bao giờ thấm thía
Trung-Việt anh em... mai mĩa thế nào?
Môi hở răng lạnh là sao!
Khi máu không chung, đồng bào ngoài bọc

Con ơi! Bao giờ tự bảo
Đã làm sai... làm điên đảo nước non
Mai đây tiếng Việt không còn
Là vong thân là tội đồ bán nước

Con ơi! Giữ lòng sau trước
Nghĩa khí anh hùng tiến bước không lùi
Đuổi kẻ thù, mang niềm vui
Việt nam hoa nở ngát mùi tự do

Con ơi! Ngại chi gian khó
Bốn ngàn năm văn hiến bỏ sao đành
Đức Trần ghi dấu sử xanh
Gương anh dũng, phải ngậm vành tâm khảm
2590 2 LoiMe VNTTQH
Con ơi! Sống đừng vô cảm
Rồi có một ngày chết thảm không ngờ
Trẻ già ơi, chớ làm ngơ
Hội Nghị Diên Hồng tay giơ xin nhớ!

Con ơi! Nước Nam muôn thuở
Dòng dõi Lạc Hồng rạng rỡ Rồng Tiên
Lý, Lê, Trần,, khắp mọi miền
Theo chân Trưng, Triệu, thề nguyền sắt son

Con ơi! Nhìn lại non sông
Việt nam dân tộc một lòng trước sau
Sống không nhục, chết không đầu
Hàng quân cướp nước còn đâu cơ đồ?

Con ơi! Thử hỏi thiên cơ
Lòng đau dạ cắt dưới cờ không yên
Hồn tái tê, lặng nỗi niềm
Thơ nhòa lệ máu ý riêng uất hờn
2590 3 LoiMeVNTTQH
Nhìn Mẹ Việt Nam, một đời thống khổ
Con quên lời giáo huấn, phải không con?!

TTQH

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC