Batman đi bộ trên đường
Spiderman hạ giới không trườn không lăn
Nàng tiên bé tí lăng xăng
Áo đầm tha thướt choàng khăn dịu dàng
*
Tay cầm chiếc đũa màu vàng
Phất phơ chiếu sáng trong hàng người đi
Chú hề nhoẻn miệng cười khì
Ông già tóc bạc rậm rì râu quai
*
Còn bà phù thủy ra oai
Trên đầu đội nón, mũi dài cong queo
Mặt mày trắng bét bèo nhèo
Dữ dằn nhăn nhó, khập khều bàn tay
*
Xương người tập tễnh như bay
Múa may trong tối, không ai đứng gần
Màn đêm thong thả buông dần
Chỉ còn le lói một vầng trăng khuya.
Bạch Liên