Ngày ba mươi mốt tháng mười
Sân nhà đèn chớp, ma trơi hiện về
Nhện giăng lơ lửng tứ bề
Đầu lâu lủng lẳng trên lề đường đi
*
Đèn cầy lấp lánh li ti
Xuyên qua đôi mắt, miệng thì rộng toe
Hương thơm bí đỏ xum xoe
Bay theo ngọn gió như ve vản trời
*
Chủ nhà mở cửa đón mời
Trẻ thơ lũ lượt tươi cười dễ thương
Áo quần đủ kiểu phô trương
Vải đen in dáng bộ xương màu ngà
*
Hoàng hôn pha tím chiều tà
Phố phuờng rộn rã, bóng ma chập chờn
Kẹo ngon óng ánh thơm ngon
Chất đầy trái bí, đầy lon....đi về
Bạch Liên