TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mẹ Ơi, Thương Quá Mẹ Hiền
2795 1 MeOiThuongQuaMeHienNgoMinhHang
Mẹ ơi, con lại làm thơ
Và thơ con vẫn bơ vơ như đời
Đắng cay thân phận dân Hời
Lòng đau nhìn sóng trùng khơi nhớ nhà

Quê thì hun hút ngàn xa
Người ta cướp trắng, người ta gian hùng
Người ta xé nát non sông
Dâng Tàu từng khối Lạc Hồng máu xương

Con thì lưu lạc tha phương
Ba mươi năm lẻ đoạn trường từng giây
Thương quê khốn khổ đọa đầy
Xót xa nhìn mẹ hao gầy mong con

Và đau với những lòng son
Yêu quê, tù ngục héo mòn tuổi xuân
Mẹ ơi, con muốn góp phần
Dẹp loài tàn ác bất nhân hại người

Nhưng con sức mọn tài vơi
Và cô đơn qúa giữa đời cường toan
Mẹ ơi, hỡi Mẹ Việt Nam !
Bao giờ con mẹ mới làm mẹ vui ?

Bao giờ, toàn quốc, từng người
Ghé vai trách nhiệm đáp lời núi sông
Để quê ấm lại muôn lòng
Ngâm thơ quang phục từng dòng tẩy oan

Để cho mẹ, Mẹ Việt Nam
Cười vui những nụ huy hoàng Rồng Tiên
Mẹ ơi ! thương qúa, mẹ hiền
Anh em vì mẹ... ba miền... đứng lên !!!
2795 2 MeOiThuong QuaMeHienNgoMinhHang
Ngô Minh Hằng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC