TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Cá Bống Mú

Ngày xưa Mẹ dạy anh rằng:
“Con nên chăm học để bằng người ta.
Mai sau giúp ích nước nhà,
Thanh danh rạng rỡ, mẹ cha vui lòng…”

***
Nhưng anh tánh thích lông bông,
Chơi u, đánh đáo, dạo rong xóm giềng.
Ưa ăn mận, ổi, sầu riêng…
Thích hoa dâm bụt, tóc tiên, mồng gà…
Anh mang cái tật la cà,
Những ngày trốn học thật là thần tiên!
Rủ rê một đám “bạn hiền”
Ðá banh, vật lộn, đánh niềng, đua xe…
Buổi trưa hái trộm trái me,
Ăn cùng muối ớt, chua lè mà ngon!

3269 1 CaBongMuVLiem
Nhà em ở tận cuối thôn,
Anh đi qua lại mòn con đường làng
Có con rạch nhỏ chắn ngang,
Cầu tre lắc lẻo nhịp nhàng bước chân.
Bên bờ có dãy cây bần,
Nuôi đàn Bống Mú chẳng cần mồi chi.
Tan trường thoăn thoắt bước đi,
Em vô tình quá! Anh thì chủ tâm.
Ðuổi theo chẳng ngại gai đâm,
Bàn chân rướm máu, tình câm đậm đà.
Anh thương tóc thả đuôi gà,
Làn da sạm nắng mặn mà có duyên.
Anh thương má lúm đồng tiền,
Có đôi răng khểnh làm điên đảo người!
Chao ôi! Thương quá nụ cười!
Ðôi trâu cũng đổi để “người” về ta!

3269 1a CaBongMuVLiem

Em xinh như một cành hoa,
Sao em lạc lõng sinh ra chốn nầy?
Em xinh luôn cả bàn tay,
Vo từng hạt gạo, ngón dài thon thon.
Chưa ăn mà đã thấy ngon!
Chắc anh phải sắm lầu son để nhìn!
Em chưa liếc mắt đưa tình,
Mà sao anh thấy lòng mình nôn nao!
Anh còn nhớ rõ hôm nào,
Em chưn Bống Mú ngạt ngào mùi thơm
Nàng Hương nấu bếp lửa rơm,
Lần đầu anh được bữa cơm đậm đà!

***
Ngày vui vội vã trôi qua,
Ðời anh trôi nổi, lìa xa xóm làng.
Cầu tre gãy nhịp bắc ngang,
Người xưa cũng đã bước sang chuyến đò.
Giờ đây vẳng lại câu hò:
“Hò ơ…
Anh như Bống Mú thập thò hang sâu.
Em chờ, em đợi đã lâu,
Mồi ngon đã hết, cần câu gãy rồi!”
3269 2 CaBongMuVLiem
(Ðức Phố, 12-03-94)
Vĩnh Liêm

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC