Mùa Tưởng Niệm
Mưa tháng 5 gọi buồn tháng 6
Hè vừa sang đã rực lửa trời
Nhớ Suối Đá những ngày đẫm máu
Tiên Phước giờ xa tận mù khơi .
Xa khoảng cách nhưng gần tâm tưởng
Nghe miên man nhịp thở Tam Kỳ
Xưa chinh chiến, nay đời thay hướng
Vẫn nhớ ngày đồng đội ra đi .
Bom đạn mãi nằm trong ký ức
Khúc phim không thể nói thành lời
Những bia thịt toát đầu, nát ngực
Núi hoang tàn, rừng ngập thây phơi .
Nắng tháng 5 nung trời tháng 6
Gió Trường Sơn khô khốc thịt da
Vùng tử địa, cỏ cây trơ gốc
Đồi tranh chia khoảng cách địch, Ta .
Làm sao quên một vùng yên ngựa
Đạn tìm người, súng nổ liên thanh
Bò, lết, chạy, đứng, ngồi. Từng đứa
Rụng như sung. Xác thịt tan tành .
Không thể quên! Tam Kỳ, Suối Đá
Dù đã xa khoảng cách, thời gian
Vẫn là nỗi buồn trên đất lạ
Theo hương Kinh gợi nhớ quan san.
Huy Văn