TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Vĩ Nhân & Cuội & Nhắn Vẹt (T)
*****

4562 1 ViNhanNgoMHg
1- Thơ : VĨ NHÂN (Ngô Minh Hằng)
(Về các vĩ nhân, tự cho mình tài đức hơn TT Trump.)

Bảy Lăm cộng chiếm miền Nam
Ông bà trốn chạy, xin làm nạn nhân
Mở tay, Âu - Mỹ ân cần
Giúp cho cơ hội tẩy trần, thành tiên
Giờ ông bà túi đầy tiền
Ngồi chê Mỹ tệ và khen cộng Tàu
Theo bày phản phúc, ma đầu
Cắn tay người thuở biển dâu nương nhờ
Này ông, lỡ Mỹ đỏ cờ
Cộng Tàu chế ngự cõi bờ, làm vua
Mừng ông bà nhé, Mỹ Thua
Ông bà cũng được thắng hùa, đúng không?
Bấy giờ hết lối Tây - Đông
Chỉ còn một ngõ đại đồng, vui thay ...
Tự do hạnh phúc khói mây
Cõi đời từ đấy sẽ đầy đau thương
Ông bà còn chỉ một đường
Vâng theo lệnh Chệt, học gương cộng Tàu
Không còn đường chạy nữa đâu
Cháu con nhục nhã cúi đầu, sướng không?
Hỏi còn vỗ ngực, xưng hùng
Và còn chửi Mỹ là khùng, là ngây ???
Đầu thì bã đậu chứa đầy
Nằm mơ, cứ tưởng mình đây thày đời
Chửi ông Trump thật hết lời
Như ma qủy nhập, như ngươi mất gà!
Chán cho cảnh giới ta bà...
Bình vôi mà tưởng mình là vĩ nhân !
Ngô Minh Hằng
16/11/2020
4562 2 ViNhanNMH
4562 3 ViNhanNMH
*****

~oOo~

4562 4 CuoiNMH
2- Thơ : CUỘI (Ngô Minh Hằng)
(Cảm tác khi đọc "GIAN DỐI VÀ QUYỀN LỰC & KẺ PHÁ HOẠI"
của tác giả Nguyễn Tường Tuấn.)

CUỘI đâu lắm quá, thế gian ơi !
CUỘI khắp năm châu vắt vẻo ngồi
CUỘI bởi Cộng Tàu ham bá chủ
CUỘI do Pắc Bó nguyện tôi đòi
CUỘI đưa Mỹ Quốc vào mê lộ
CUỘI đẩy Biden tới cướp ngôi
CUỘI biến con người thành dã thú
CUỘI làm kháng chiến bịp dân tôi !
Ngô Minh Hằng
15/10/2021
́*****
Biếm thi Tha Hương
4562 5 NhanVetNMH
4562 6 NhanVetNMH
3-Thơ : NHẮN VẸT
(Gởi những con Vẹt ăn bơ sữa Mỹ nhưng lại ca tụng bọn tham nhũng, ăn tiền Tàu cộng phá nát nước Mỹ, khiến nước Mỹ bị thế giới xem thường.
Vẹt còn miệt thị những người ăn cây nào, rào cây nấy, bỏ phiếu bầu cho người làm dân giàu nước mạnh là "bọn cuồng Trump".)
Sinh ra trên trái địa cầu
Mà làm con Vẹt thì rầu wá ha ?
Ai thuê? có khẩm đô la
Để mà vọng ngữ để mà gian ngôn ?
Để mà bán rẻ linh hồn
Fake news xuyên tạc, Vẹt khôn chỗ nào?
Vẹt mong Mỹ bị cộng cào ?
Vẹt ơi, Mỹ sụm, Vẹt nhào ngay thôi !
Cái loài cháo chửa qua môi
Lấy chân đá bát thì đời tan tiêu !
Vẹt ơi, nhắn Vẹt đôi điều
Đừng làm Vẹt vẹm nói điêu, nói xằng
Bơ Mỹ còn dính kẽ răng
"Cuồng Trump" Vẹt chửi, cho rằng người ngu
Ân nhân, Vẹt bảo kẻ thù
Thấy người quốc sĩ, Vẹt vu võ biền
Còn loài tham, ác, đảo điên
Vẹt khen tải giỏi, hòa hiền, thẳng ngay !
Mèn ơi, "chính chị" kiểu này
Khác chi phản quốc, tiếp tay giặc thù !
Chẳng ai dám bảo Vẹt ngu
Chỉ thương đà điểu khoe khu, giấu đầu
Một mai lỡ Mỹ thua Tàu
Tàu đem Vẹt ướp xì dầu, chiên bơ

Nhưng đời ai học chữ ngờ
Biết đâu, mai, Vẹt giương cờ ..."cuồng Trump!"
Tha Hương
4562 7 NhanVetNMH
4562 8 NhanVetNMH
Một bài văn hay một bài thơ đưa ra công chúng, ai cũng có quyền phê bình. Nhưng chỉ có những người có giáo dục và trưởng thành mới không dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa của phường vô học để thóa mạ tha nhân.
4562 9 NhanVetNMH

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC