TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Xuân Vẫn Còn Buồn & Đi Trong Nắng Mới (T)
*****
1- Thơ : XUÂN VẪN CÒN BUỒN (Nguyễn Hoàng Yến)
5057 1 XuanVanConBuonHYen
(Designed by Túy Hà)
Hơi lạnh cuối năm cơn gió Bấc,
Thổi vào lòng điệu nhớ cố hương,
Mịt mờ một kiếp người phiêu lãng,
Ngoảnh lại giang sơn hun hút buồn!
***
Ta bỗng mơ trở về phố thị,
Rực sáng đèn đêm họp chợ khuya,
Bóng ai thấp thoáng thềm Xuân cũ,
Sực nức mùi hương đoá dã quỳ.
***
Ta cũng mơ thấy dáng Mẹ già,
Lưng còng, tóc bạc, bóng ngày qua,
Người ta Tết đến vui đoàn tụ,
Mẹ đón Xuân buồn nhớ thiết tha.
***
Ta lại mơ tiếng pháo tạch đùng,
Bao lì xì đỏ trẻ vui chung,
Những tà áo mới đi trong nắng,
Và nụ cười em xinh: Rất Xuân!
***
Ta vẫn mỏi mê giấc mộng dài,
Mơ về tổ Quốc: Việt Nam ơi!
Xuân đến còn nghe sầu viễn xứ,
Giữa bóng hoàng hôn của cuộc đời.

Nguyễn Hoàng Yến
*****
2- Thơ : ĐI TRONG NẮNG MỚI. (Nguyễn Hoàng Yến)
5057 2 DiTrongNangMoiHYen
(Designed by Túy Hà)
Bận rộn thế nào anh cũng về thăm,
Để gặp lại em những ngày giáp Tết,
Quê hương mình chỉ còn trong ký ức,
Tiếng pháo giao thừa rộn rã đón Xuân,
Ríu rít đầu cành chim gọi tình nhân,
Mai rực rỡ hoa vàng trong nắng mới.
Thoang thoảng hiên ngoài gió đưa Xuân tới,
Kỷ niệm ban đầu đằm thắm đong đưa,
Thương biết chừng nào tuổi ngọc ngây thơ,
Chân sáo, mắt nai, tiếng cười rộn rã.
Mỗi lần nhớ, bồi hồi trên đất lạ,
Mong đuợc một lần tái hợp ngày Xuân,
Nắng hửng trên đầu, nắng chói ngoài sân,
Tay nắm bàn tay đi trong nắng mới.

Nguyễn Hoàng Yến.

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC