TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Gởi Người Bất Chợt Mùa Xuân & Hương Nhạt Rượu Đầy (T)
*****
1- GỞI NGƯỜI BẤT CHỢT MÙA XUÂN (Túy Hà)
5067 1 GoiNguoiBat ChotMuaXuanTuyHa
Chỉ là bất chợt xuân thôi
Mà sao xao xuyến lòng tôi thế này
Dường như ngọn gió heo may
Sắt se nỗi nhớ bóng mây cao vời

Quê xa còn đó một thời
Để yêu để sống theo đời lưu vong
Quê xa trái đất nửa vòng
Chút xuân bất chợt nát lòng người đi

Người đi đốt hết xuân thì
Chợt quên chợt nhớ ướt mi lệ nhòa
Chỉ là chút gió lạnh qua
Trời ơi! Thương quá quê nhà nao nao.

Việt nam xa, dẫu phương nào
Trong tôi vẫn đậm sắc màu chân quê.
Chút xuân chút gió chút mê
Nửa đời lữ khách mơ về chốn xưa.

Xuân Đông phương nắng hay mưa
Trời Tây hoa tuyết đong đưa sợi buồn.
Túy Hà
*****
2- Thơ : HƯƠNG NHẠT RƯỢU ĐẦY (Túy Hà)
5067 HuongNhatRuouDayTuyHa
Ta ngồi đối ẩm với ma
Không hình không bóng cũng là có nhau

Nâng ly cạn vạn niên sầu
Dẫu thiên bôi tửu trước sau vẫn là
Mềm môi say ngủ hiên nhà
Gối đầu dạ nguyệt bóng ma quên về

Vẫn còn đầy rượu nhiêu khê
Ướp thêm mật đắng bùa mê cõi người
Nhìn trăng lại muốn khóc cười
Lại say túy lúy nhớ người trăm năm

Trăm năm vẫn trống chỗ nằm
Vươn tay bắt bóng ôm nhằm quạnh hiu
Ngoài kia mưa tạt mái xiêu
Trăng buồn trăng cũng theo thuyền gió mây

Chỉ còn lại ly rượu đầy
Ma nào đối ẩm hương bay rượu thừa
Ta đành cạn nốt nắng mưa
Hoa say tuyết rụng đường xưa bóng mờ

Nhớ người - Ừ! Níu vần thơ
Tách từng con chữ gởi bờ hư vô
Dẫu đời đá sỏi cốt khô
Thì thôi cạn chén giang hồ cũng xong

Chỉ còn vài giọt long đong
Là xong một kiếp phiêu bồng thế thôi.
Túy Hà

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC